Giỗ tổ Hùng Vương - Hướng về nguồn cội

13:36, 26/04/2026

Trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày tưởng nhớ công đức các vua Hùng đã có công dựng nước, mà còn là dịp thiêng liêng để triệu con tim cùng hướng về nguồn cội. Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, hun đúc niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

Việc tri ân công đức các vua Hùng đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.
Việc tri ân công đức các vua Hùng đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.

Tự hào nguồn cội “Con rồng, cháu tiên”

Thời đại Hùng Vương có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử, bởi đây là thời đại mở đầu dựng nước, hình thành nên những giá trị về văn hóa để rồi trở thành những tiền đề cơ bản trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Từ bao đời nay, các thế hệ người dân Việt luôn hướng tới một điểm tựa lịch sử và tâm linh đó là thời đại Hùng Vương dựng nước và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên chung của cả dân tộc. Từ huyền thoại “bọc trăm trứng”, tất cả người dân Việt Nam đều nhận nhau là anh em, có chung cội nguồn, chung dòng máu Lạc Hồng và có chung Quốc Tổ là các Vua Hùng. Vì thế, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày để cả dân tộc tưởng nhớ, biết ơn tiền nhân đã có công sinh thành giống nòi, khai mở bờ cõi, tạo dựng hình hài đất nước.  Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam đều luôn nhắc nhở nhau “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”.

Với ý nghĩa và giá trị độc đáo, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2012. Di sản vô cùng giá trị đã tồn tại hàng ngàn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh cùng về Nhà thờ Quốc Tổ tại Bảo tàng tỉnh, dâng hương các vua Hùng.
Đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh cùng về Nhà thờ Quốc Tổ tại Bảo tàng tỉnh, dâng hương các vua Hùng.

Theo chị Đào Thị Ánh Lộc- Thuyết minh viên của Bảo tàng tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 24/11/2007, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đã liên hệ Ban Quản lý khu Di tích Đền Hùng- tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện để đưa đất - nước từ Đền Thượng về an vị tại ngôi nhà xưa trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Ngày 15/4/2008 đến nay, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành lễ hội thường niên của tỉnh. Vào ngày này, nhiều đoàn đại biểu phường, xã, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong và ngoài tỉnh đều hướng về Bảo tàng Vĩnh Long, nơi thờ Quốc Tổ Hùng Vương để thắp hương, tưởng nhớ đến cội nguồn dân tộc và tham gia nhiều hoạt động lễ hội do tỉnh tổ chức.

Cô Lê Thị Bèo- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ phường Long Châu chia sẻ: “Năm nào Hội LHPN phường cũng tổ chức đoàn đến dâng hương, dâng lễ vật tưởng nhớ công lao của các vị vua Hùng. Mang trong mình niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc, chúng tôi cầu cho đất nước luôn được bình yên, người dân được sống hạnh phúc và mong đất nước ngày càng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Từ năm 2008 đến nay, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành lễ hội thường niên của tỉnh.
Từ năm 2008 đến nay, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành lễ hội thường niên của tỉnh.

Giáo dục văn hóa truyền thống dân tộc

Theo ông  Lê Nguyễn Tuấn Lê- Trưởng phòng Trưng bày và Truyền thông của Bảo tàng Vĩnh Long, trong dịp lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm nay, Bảo tàng Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị như là Thư viện, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long, Trung tâm Thể dục Thể thao để tổ chức nhiều các hoạt động. Đoàn Nghệ thuật Cải lương biểu diễn vở cải lương “Bức Ngôn đồ Đại Việt”; bảo tàng triển lãm chuyên đề: “Tìm hiểu về thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu, hình ảnh”; tổ chức biểu diễn múa rối nước, trò chơi dân gian, tổ chức cuộc thi rung chuông vàng với chủ đề “Lễ hội Hùng Vương, cội nguồn dân tộc” cho các em học sinh… Các hoạt động này giúp cho các em học sinh và người dân hiểu thêm về ngày Giỗ tổ Hùng Vương, tri ân công đức tổ tiên, biết ơn tiền nhân khai mở bờ cõi.

Cô Võ Thị Bích Liên- Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hạnh (phường Tân Hạnh) cùng hơn 200 em học sinh về Bảo tàng tỉnh tham dự chương trình giáo dục “Lễ hội Hùng Vương - Cội nguồn dân tộc”. Cô Võ Thị Bích Liên xúc động, nói: “Nhà trường thường tổ chức những hoạt động trải nghiệm giáo dục học sinh. Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các em được tham quan, tìm hiểu về sự tích vua Hùng, tìm hiểu về những hoạt động dựng nước và giữ nước của các đời cha ông để thêm yêu thương quê hương của mình và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”.

Đây là dịp để thế hệ trẻ thực hiện lời căn dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.  
Đây là dịp để thế hệ trẻ thực hiện lời căn dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.  
Đây là dịp để thế hệ trẻ thực hiện lời căn dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.  

Anh Đặng Hải Đăng- Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, chia sẻ: “Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhà trường tổ chức hoạt động cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia chương trình giao lưu văn nghệ và phát huy truyền thống văn hóa của Việt Nam. Khi được đến Nhà thờ Quốc Tổ dâng hương cho các vua Hùng thì các bạn cảm thấy rất tự hào và xúc động. Các bạn nhận thấy trách nhiệm sau này phải học tập, phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo để cùng nhau xây dựng quê hương đất nước”.

Việc tri ân công đức các vua Hùng đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Tại buổi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc bài văn khấn kính cáo với tổ tiên công cuộc dựng xây tỉnh Vĩnh Long phát triển ngày càng giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp chung phát triển, bảo vệ đất nước. Chủ tịch UBND tỉnh nói: “Chúng con tỉnh Vĩnh Long: nhớ lại tổ tông/ Các dân tộc hướng về nguồn cội!/ Chúng con nguyện: Xây dựng Vĩnh Long ngày càng phát triển/ Cùng nhân loại hòa bình hữu nghị/ Sáng muôn đời Hồng Lạc tinh hoa/ Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế!”.   

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh