Ký ức mùa thu kháng chiến

15:35, 21/09/2024

Trời Nam nắng đẹp mùa thu ấy

Quê hương vang tiếng gọi Bác Hồ

Ngọn cờ đỏ thắm… Ta theo Đảng

Khắp chốn bưng biền rền tiếng hoan hô (*)

Khói lửa chiến chinh, quê hương mờ mịt

Ta lên đường đâu tiếc tuổi thanh xuân

Nam Bộ đứng lên, thoát đời nô lệ

Ta làm chủ đất trời sông núi từ đây

… Nhớ Ba Đình trong nắng sớm mùa thu

Lời Bác Hồ uy nghiêm, trầm ấm:

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”

Cả rừng người xúc động rưng rưng!

Bao năm tháng đi qua, kỷ niệm vẫn còn

Tiếng súng xa chen khúc quân hành hùng tráng (**)

Nam Bộ kháng chiến, lòng Nhân dân hừng hực

Ký ức ngày nào, sống mãi với nước non!

(*) Một ý trong lời ca Nam Bộ kháng chiến của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn.

(**) Một ý trong bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao.

XUÂN NHI (TP Cần Thơ)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh