Báo chí hôm qua lại sáng bừng với thông tin: Một học sinh lớp 6 đứng 2 tiếng đồng hồ chờ người trả lại chiếc ví bên trong có số tiền trị giá 30 triệu đồng mà em nhặt được nhưng không gặp.
Báo chí hôm qua lại sáng bừng với thông tin: Một học sinh lớp 6 đứng 2 tiếng đồng hồ chờ người trả lại chiếc ví bên trong có số tiền trị giá 30 triệu đồng mà em nhặt được nhưng không gặp.
Đó là em Bùi Duy Nhất- học sinh lớp 6C Trường THCS Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng- TP Hải Phòng).
Giữa đời thường xô bồ, chợt xuất hiện một hình ảnh lung linh, trong veo và đẹp đến không ngờ- nhất là trong hoàn cảnh em là con một gia đình đông anh chị em và hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Khi em mang chiếc ví về nhà, gia đình không khỏi ngỡ ngàng khi trước mặt mình là 1.500 USD và 1,3 triệu đồng.
Một số tiền không nhỏ! Và, gia đình đã liên hệ với người có tên trong số giấy tờ tùy thân còn trong ví. Người này đã thưởng cho em 1 triệu đồng nhưng em nhất quyết không nhận.
Thử hỏi, những kẻ cắp, lừa lọc, giật dọc hay tham nhũng nghĩ gì khi đọc những dòng chữ tôn vinh cậu bé nhà nghèo nhưng giàu thật thà, nghĩa khí ấy? Quả thật, em thực sự là tấm gương để mỗi chúng ta- những người lớn- noi theo.
Qua đó để thấy, em còn là “viên ngọc” sáng- sản phẩm từ môi trường giáo dục của gia đình, nhà trường nữa.
Và, không chỉ thế, xung quanh chúng ta vẫn còn biết bao người tốt và cả những người chưa tốt nhưng đang hướng thiện… Đừng bi quan khi xung quanh chúng ta vẫn còn diễn ra cảnh “xấu xí” như trộm cướp, lừa đảo,…
Hãy sống sao cho đúng nghĩa một con người!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin