“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (LS)” là nhiệm vụ có ý nghĩa thiêng liêng, nhân văn sâu sắc.
Cùng với các cấp, các ngành và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan báo chí đã bám sát từng hoạt động, kịp thời thông tin về chủ trương, tiến độ, kết quả tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
![]() |
| Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Minh. |
“Nơi ký ức dẫn đường”
Chiến dịch 500 ngày đêm đang bước vào giai đoạn cao điểm. Từ các nghĩa trang LS đến những địa điểm từng là nơi chôn cất LS trong chiến tranh, hoạt động tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm diễn ra khẩn trương. Cùng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, lực lượng báo chí bám sát hiện trường, phản ánh từng bước triển khai, kết quả đạt được, những dấu tích còn lại sau chiến tranh và những thông tin được chắt lọc từ ký ức của người trong cuộc.
Từ những trang báo, phóng sự và hình ảnh tại hiện trường, thông tin về LS được kể lại, nối dài nghĩa tri ân. Báo chí kết nối nhân chứng từng tham gia chiến đấu, chôn cất hoặc lưu giữ tư liệu liên quan đến LS, mộ LS, là đầu mối để cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu, xác minh.
Đó là ký ức hào hùng trong trận đánh Chi khu Ba Càng ngày 12/4/1975, hơn 60 chiến sĩ Trung đoàn 1- U Minh (nay thuộc Sư đoàn 330, Quân khu 9), đã anh dũng hy sinh. Từ năm 2019, các cựu chiến binh Trung đoàn trở lại chiến trường xưa, tìm kiếm thông tin và dấu tích về đồng đội. Hành trình đó được báo chí ghi nhận từ những ngày đầu triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và tiếp tục lan tỏa trong Chiến dịch 500 ngày đêm.
Tại Nghĩa trang LS Tam Bình, tọa đàm “Nơi ký ức dẫn đường” do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long thực hiện đã kết nối những ký ức của các cựu chiến binh với những thông tin, manh mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính LS.
Đại tá Vũ Doãn Tùng- Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9 chia sẻ, trở lại chiến trường xưa tìm đồng đội xuất phát từ tình cảm dành cho những người đã cùng chiến đấu, cùng trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Công việc được các cựu chiến binh thực hiện trong nhiều năm, khi được báo chí phản ánh qua các bài viết, phóng sự được nhiều người biết đến hơn.
Với Đại tá Vũ Doãn Tùng và những cựu chiến binh Trung đoàn 1- U Minh, báo chí không chỉ giúp câu chuyện tìm đồng đội được lan tỏa, mà còn mở thêm cơ hội tìm thấy đồng đội còn nằm lại chiến trường. Niềm vui vỡ òa trong nước mắt khi xác định được danh tính của 4 LS của đơn vị đang an táng tại Nghĩa trang LS Trà Ôn và Nghĩa trang LS Tam Bình, bao gồm: LS Vũ Hồng Doan, LS Nguyễn Huy Tơ, LS Lê Quyết Chiến (cùng quê Hà Nội) và LS Phạm Văn Điện (quê Ninh Bình).
Tháng 3/2026, Sở Nội vụ phối hợp BCĐ 515 tỉnh và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1- U Minh tổ chức lễ công bố kết quả xác định danh tính các LS. Đối với Đại tá Vũ Doãn Tùng và đồng đội đó là khoảnh khắc “nghẹn ngào, niềm vui tìm thấy anh em từng kề vai sát cánh trong kháng chiến như tìm thấy chính người thân của mình”.
Phát huy vai trò của báo chí
Đối với những người từng đi qua chiến tranh gian khổ như ông Lê Văn Thế (xã Long Hồ), thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt LS, những câu chuyện về đồng đội, thân nhân và những phần mộ chưa xác định được danh tính cho ông cảm giác như người trong cuộc, đau đáu trong hành trình đi tìm người thân.
“Xem những phóng sự, tin bài về chiến dịch, tôi thấy báo chí phản ánh rất kịp thời, từ chủ trương, quá trình tìm kiếm, quy tập đến việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN. Người xem không chỉ biết chiến dịch đang làm gì, kết quả đến đâu mà còn hiểu được những khó khăn, vất vả của anh em trực tiếp làm nhiệm vụ. Với những người từng trải qua chiến tranh như chúng tôi, mỗi thông tin về LS được tìm thấy, một phần mộ được xác định đều rất thiêng liêng”- ông Lê Văn Thế chia sẻ.
![]() |
| Tọa đàm “Nơi ký ức dẫn đường” do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long thực hiện ghi hình tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Bình. |
Đối với cựu chiến binh Lê Hoàng Vinh (phường Tân Hạnh), việc báo chí bám sát từng hoạt động của chiến dịch rất có ý nghĩa. Mỗi thông tin được cung cấp và lan tỏa kịp thời sẽ giúp cơ quan chức năng xác minh, tìm kiếm. Bởi theo ông, có khi một thông tin được đăng tải lại đến được với một người từng biết về LS, từng chứng kiến nơi chôn cất hoặc biết một câu chuyện mà lâu nay chưa có dịp nói ra.
“Có những lúc xem trên truyền hình, tôi cứ nghĩ mình là người thân của các LS, cũng ngồi chờ, mong từng thông tin, từng kết quả. Bởi thế hệ chúng tôi đã đi qua chiến tranh, hiểu được sự mất mát, hy sinh và nỗi chờ đợi của những gia đình có người thân chưa trở về”- cựu chiến binh Lê Hoàng Vinh xúc động.
Ông Võ Văn Tám- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng BCĐ 515 tỉnh đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền thực hiện chiến dịch. Theo ông, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long đã chủ động tuyên truyền với tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt LS.
“Từ những thông tin được tuyên truyền, nhiều cựu chiến binh cũng như người dân chủ động cung cấp những manh mối, địa điểm, thông tin liên quan LS. Đây là những thông tin rất quý báu cho công tác đối chiếu thông tin mộ LS”- ông Võ Văn Tám cho biết.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Võ Văn Tám, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phản ánh chân thực, sinh động công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt LS, việc lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang LS; kịp thời thông tin tiến độ, kết quả thực hiện, cổ vũ tinh thần trách nhiệm của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Đồng thời cho biết, thời gian tới, BCĐ 515 tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa lịch sử, chính trị của chiến dịch; chú trọng định hướng thông tin trên không gian mạng, cảnh báo người dân trước những thông tin sai lệch, hành vi lợi dụng tâm linh hoặc trục lợi liên quan đến tìm kiếm hài cốt LS.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



