Đi tìm thân nhân nhà báo liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm

17:52, 21/06/2026

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày nhà báo Nguyễn Duy Kiểm hy sinh, ông Nguyễn Đắc Hiền vẫn đau đáu nỗi trăn trở tìm kiếm thân nhân của người đồng đội năm xưa, với mong muốn trao lại Bằng Tổ quốc ghi công cùng những chế độ, chính sách mà liệt sĩ xứng đáng được hưởng.

Theo thư tìm đồng đội của ông Nguyễn Đắc Hiền, năm 1964, Ban Tuyên huấn tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận đồng chí Nguyễn Duy Kiểm (bí danh Hữu Chí), quê tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre cũ). Sau đó, ông Kiểm được cử đi học tiếng Anh tại Trung ương Cục miền Nam, để phục vụ công tác viết truyền đơn binh vận lính Mỹ. Sau khi hoàn thành khóa học, ông Kiểm không trở về quê mà được điều động về Kiến Phong công tác, làm phóng viên Báo Cờ Giải phóng tỉnh Kiến Phong.

Ông Nguyễn Đắc Hiền. Ảnh: Ngọc Tài/VnExpress
Ông Nguyễn Đắc Hiền. Ảnh: Ngọc Tài/VnExpress

Ngày 4/12/1967, quân Mỹ mở cuộc càn quét vào căn cứ Rạch Ruộng - nơi đặt cơ quan Báo Cờ Giải phóng. Khi đó, ông Nguyễn Đắc Hiền là người phụ trách ấn phẩm, đồng thời là Tổ trưởng Tổ Báo chí thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Dù lực lượng bộ đội, quân bưu, nhà in và đội ngũ làm báo kiên cường bám trụ, giữ vững căn cứ, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn anh dũng hy sinh. Trong số đó có nhà báo Nguyễn Duy Kiểm. Ông bị địch bắt giữ, đưa lên tàu tra tấn rồi sát hại, thi thể bị quăng xuống dòng sông Rạch Ruộng.

Theo ký ức của ông Nguyễn Đắc Hiền, nhà báo Nguyễn Duy Kiểm là người vui vẻ, năng nổ, luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Đắc Hiền được phân công về Sa Đéc phụ trách Ty Giáo dục. Bên cạnh công việc chuyên môn, ông dành nhiều thời gian thu thập tư liệu, hoàn thiện hồ sơ để những đồng đội đã hy sinh được công nhận liệt sĩ và được trao Bằng Tổ quốc ghi công.

Tuy nhiên, trường hợp của nhà báo Nguyễn Duy Kiểm luôn khiến ông day dứt. Điều ông trăn trở nhất là đến nay vẫn chưa tìm được thân nhân để trao lại Bằng Tổ quốc ghi công cùng những phần thưởng, sự ghi nhận và các chế độ, chính sách mà liệt sĩ xứng đáng được hưởng.

Ngay sau ngày giải phóng, từ những thông tin ít ỏi còn lại, ông Hiền nhiều lần tìm về Bến Tre dò hỏi tung tích gia đình đồng đội. Tháng 12/1975, trong chuyến công tác đến Bến Tre, ông tìm về khu vực cầu Cá Lóc, gặp gỡ nhiều người dân địa phương và hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả.

Không từ bỏ hy vọng, ông tiếp tục nhờ chính quyền hỗ trợ tra cứu hộ tịch, gửi công văn đến cơ quan lao động - thương binh và xã hội, đồng thời đăng báo tìm thân nhân liệt sĩ. Năm tháng trôi qua, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại tin tức.

Năm 2019, trong thời gian điều trị bệnh tại TP Hồ Chí Minh, ông tình cờ nằm cùng phòng với một nguyên lãnh đạo tỉnh Bến Tre và tiếp tục gửi gắm nguyện vọng tìm kiếm thân nhân đồng đội thông qua các mối quan hệ. Thế nhưng, thông tin về gia đình nhà báo Nguyễn Duy Kiểm vẫn bặt vô âm tín.

Năm 2025, tại buổi gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Đắc Hiền được mời chia sẻ về những năm tháng làm báo thời chiến. Trước các đồng nghiệp trẻ, người cựu phóng viên chiến trường lại nhắc đến nỗi trăn trở lớn nhất của mình là mong một ngày nào đó tìm được gia đình nhà báo Nguyễn Duy Kiểm để họ nhận sự tri ân của đồng đội, cũng như những chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho liệt sĩ.

Ở tuổi 88, ông Nguyễn Đắc Hiền vẫn giữ niềm tin: “Còn người là còn hy vọng”. Với ông, tìm được thân nhân nhà báo Nguyễn Duy Kiểm không chỉ là hoàn thành một trách nhiệm, mà còn là nghĩa tình đối với người đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Liên quan việc phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Duy Kiểm (bí danh Hữu Chí), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan và UBND các phường Phú Khương, Bến Tre khẩn trương rà soát, xác minh thông tin, hỗ trợ tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Kết quả được báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026; đồng thời tiếp tục báo cáo khi có thông tin hoặc kết quả mới.

PV

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh