Đi chơi "cao điểm"

Từ TP Hồ Chí Minh tới Vĩnh Long: 12 tiếng đồng hồ

Cập nhật, 05:57, Thứ Tư, 04/05/2022 (GMT+7)

 

Đoạn QL1 qua địa bàn huyện Long Hồ đang thi công, xe cộ ùn ứ cục bộ vào chiều tối 2/5. Người dân tạm dừng nghỉ bên đường.
Đoạn QL1 qua địa bàn huyện Long Hồ đang thi công, xe cộ ùn ứ cục bộ vào chiều tối 2/5. Người dân tạm dừng nghỉ bên đường.

(VLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 vừa qua được xem là dịp để người dân “xả trét” đi du lịch hoặc về quê sau thời gian dài “ở tại chỗ”, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Nhưng cũng vì vậy, các tuyến đường cao tốc, quốc lộ về miền Tây kẹt xe kéo dài.

Dự báo tình hình xe cộ đông đúc, gia đình chị Thy ở TP Vĩnh Long tranh thủ xuất phát từ 12 giờ ngày 29/4. Qua cầu Mỹ Thuận hướng về Tiền Giang trên QL1, chị cho biết xe chỉ nhích từng chút một, thậm chí nhiều đoạn “tắt máy cho người nhà xuống đi vòng vòng chơi, vì xe kẹt cứng”.

Đến hơn 20 giờ xe mới vào được cao tốc Trung Lương thoát khỏi tình cảnh kẹt xe và “đến hơn 1 giờ khuya gia đình tôi mới ra tới Vũng Tàu. Thật là một trải nghiệm nhớ đời”- chị Thy nói.

Ở chiều ngược lại, 21 giờ ngày 29/4 chị Hồng Ánh ở xã Long An (Long Hồ) đã lên xe khách từ TP Hồ Chí Minh, nhưng do kẹt xe nên đến 9 giờ ngày hôm sau mới về tới Vĩnh Long. “Lần đầu tiên về quê mà mất đến 12 tiếng đồng hồ như vậy”- chị Ánh cho biết.

Người dân trở lại thành phố trong cơn mưa rào.
Người dân trở lại thành phố trong cơn mưa rào.

Còn đoàn xe 3 chiếc ô tô của gia đình anh Nguyễn Văn Phú xuất phát từ Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) lúc 9 giờ ngày 30/4, khi đi hết cao tốc đến Trung Lương thì 1 xe tiếp tục đi thẳng vào cao tốc về Mỹ Thuận, còn 2 xe “chạy sau chừng 5 phút” được giao thông hướng dẫn ra hướng QL1 về Vĩnh Long. Và đến 19- 20 giờ các xe mới lần lượt về đến nhà tại xã Tân An Luông (Vũng Liêm).

Kể về kỷ niệm kẹt xe này, anh Phú chỉ cười: “Lần đầu tiên đưa gia đình vợ về quê chơi, ngồi trên xe 9- 10 tiếng đồng hồ khiến ai cũng ê ẩm. Chỉ thương người nhà, chuẩn bị đồ ăn bữa trưa nhưng đến tối mịt khách mới về tới”.

Trong khi đó, nhiều người chọn đi xe máy về quê dịp lễ cũng vất vả không kém. Gia đình anh Thành từ TP Hồ Chí Minh về xã Phú Đức (Long Hồ) cho biết: “Tui chở vợ về quê phải luồn lách đủ kiểu, nhờ người dân chỉ đường tắt để đi, mà cũng mất hơn 6 tiếng mới về tới Long Hồ”.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, chiều tối 29/4, nhiều phương tiện từ TP Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh miền Tây tiếp tục tăng cao nên giao thông tại các cửa ngõ thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre ùn ứ, kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền. Mặt khác, do có xe container tự lật trên đoạn QL1 qua Cái Bè vào trưa 29/4 lúc trời đang mưa dẫn đến kẹt xe kéo dài.

Nhiều tài xế cho biết các “nút cổ chai” giao nhau tuyến cao tốc với QL và các cây cầu trên QL1 cũng gây tình trạng kẹt xe.

Cụ thể, nhiều đoạn trên QL1 thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang như: ngã tư Đồng Tâm, cầu Mỹ Quý (TX Cai Lậy), cầu Thuộc Nhiêu, cầu Long Định (huyện Châu Thành), cầu Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè) xe cộ ùn ứ kéo dài nhiều cây số.

Bị kẹt nặng nhất là đoạn từ cầu Mỹ Đức Tây đến nút giao An Thái Trung thuộc huyện Cái Bè, xe cộ mất gần 2 giờ mới qua khỏi đây, riêng xe máy phải chạy lên lề đường để đi.

Sau lễ: Hướng về thông thoáng, hướng lên đông đúc

Trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ, chị Thy cho biết đường sá thông thoáng hơn, chiều 2/5, xe vào cao tốc từ TP Hồ Chí Minh về Mỹ Thuận chỉ mất hơn 2 tiếng.

Trong khi đó, người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… bằng xe máy, ô tô rất đông đúc. Nhiều tuyến quốc lộ ùn ứ cục bộ. Chẳng hạn chiều tối 2/5, đoạn từ Khu công nghiệp Hòa Phú đến tuyến tránh TP Vĩnh Long lưu lượng xe trên đường rất đông, phương tiện di chuyển rất chậm.

Ngày 3/5, xe ô tô, xe khách lưu thông trở lên TP Hồ Chí Minh cũng cho biết nhờ có tuyến cao tốc, nên tuyến cao tốc và ở QL1 đều khá thông thoáng.

Bài, ảnh: LÝ AN