Becamex Bình Dương đăng quang V- League sau gần 6 năm chờ đợi với nhiều thăng trầm cùng rất nhiều nỗ lực của BLĐ đội bóng trong việc xây dựng nhân sự. Tuy nhiên, trong buổi chiều mà mọi thứ đã ngã ngũ, sân Gò Đậu vẫn chỉ mới đầy phân nửa.
Becamex Bình Dương đăng quang V- League sau gần 6 năm chờ đợi với nhiều thăng trầm cùng rất nhiều nỗ lực của BLĐ đội bóng trong việc xây dựng nhân sự. Tuy nhiên, trong buổi chiều mà mọi thứ đã ngã ngũ, sân Gò Đậu vẫn chỉ mới đầy phân nửa.
Chỉ 10.000 CĐV nhiệt thành đến sân xem Becamex Bình Dương nâng cúp. Đó là con số quá nhỏ bé nếu so với màn ăn mừng trên sân nhà của những đội bóng khác và so với chính Bình Dương cách đây 6 năm. Cho dù hội CĐV CLB đã cho xe loa chạy quanh thành phố để mời gọi và Đài Truyền hình Bình Dương cũng phát sóng nhiều thông báo để người dân Bình Dương đến sân cổ vũ đội nhà.
V- League đã quá thiếu hấp dẫn so với ngày nào. Bên cạnh đó là những scandal dàn xếp tỷ số vừa mới bị phanh phui khiến số lượng NHM bóng đá nước nhà sụt giảm khá nhiều, không riêng gì CLB đất thủ.
Tuy nhiên, chính Becamex Bình Dương đã làm NHM của mình thất vọng. Họ đăng đàn tuyên bố sẽ đá hết mình, nhưng thực tế lại cất đến 8 cầu thủ trụ cột lên băng ghế dự bị trong trận cuối. Phải chăng chính họ đang không muốn thắng để nhường cho SHB Đà Nẵng vớt vát chiếc HCĐ, nhằm trả ơn cho việc đội bóng sông Hàn đã thắng T&T Hà Nội giúp họ đăng quang sớm?
Trong một buổi chiều oi nóng của xứ miền Đông, thật khó để khán giả đến sân khi có lẽ họ cũng phần nào đoán biết trước kịch bản của trận đấu.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin