Yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể

15:50, 26/08/2026

Yêu Tổ quốc đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là niềm xúc động khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, một câu chuyện đẹp về quê hương được chia sẻ trên mạng xã hội, hay đơn giản là một việc tốt mỗi ngày. Với người trẻ, tình yêu ấy càng ý nghĩa khi được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chiến dịch giúp khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, gợi mở để mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên tự trả lời: Tôi yêu Tổ quốc bằng việc gì?

Câu trả lời có thể bắt đầu từ không gian mạng: Thay khung ảnh đại diện, chia sẻ hình ảnh Quốc kỳ, kể một câu chuyện đẹp về quê hương, lan tỏa những giá trị tích cực. Khi đông đảo bạn trẻ cùng thực hiện, những hành động nhỏ ấy sẽ tạo nên sức lan tỏa lớn, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương, đất nước. Tình yêu ấy cần hiện diện trong đời sống hàng ngày. Đó là trồng thêm một cây xanh, thu gom rác, giữ gìn cảnh quan, hay thăm hỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người có thể bắt đầu từ nơi mình sống, học tập và làm việc, bằng một việc nhỏ có ích. Khi triệu trái tim cùng chung tình yêu và biến tình yêu ấy thành hành động, những việc nhỏ sẽ tạo nên sức mạnh lớn.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…”- mỗi bạn trẻ hãy viết tiếp câu ấy bằng chính việc làm của mình và bắt đầu ngay hôm nay. Bởi yêu Tổ quốc là tự hào về những gì cha ông đã làm và là trách nhiệm của thế hệ trẻ, góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp và đáng sống.

TUỆ LÂM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh