Bước qua những ngày chông chênh

15:27, 09/07/2025

Có những ngày, ta thấy mình chông chênh giữa cuộc đời, thấy bản thân không biết phải làm gì cũng chẳng còn tâm trí để tập trung làm những việc mà mình rất yêu thích.

Dù không hẹn trước nhưng những nỗi niềm khôn tả cứ vây lấy con tim khiến cho ta “không khỏe”. Đó không phải là ốm đau trong cơ thể, mà là cảm giác chông chênh, dừng lại không được, bước tiếp cũng chẳng biết đâu mới là lối phải đi.

Cái cảm giác bâng khuâng, đắn đo tựa như đứng trên một sợi chỉ tơ mảnh khảnh, vừa lo sợi chỉ ấy vì căng quá sẽ bị đứt, lại lo mình đứng không vững mà chẳng may té ngã. Giữa nhịp sống hối hả, ai rồi cũng sẽ hòa chung nhịp đập với thế giới bên ngoài, với những tất bật lo toan việc học hành, gia đình, chuyện cơm áo gạo tiền.

Ừ thì cũng đúng, cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng là màu hồng, là “vùng an toàn” mà vốn dĩ phức tạp và đủ thứ mối bận tâm. Ngay cả chúng ta của ngày hôm nay đã không phải của ngày hôm qua hay cũng chưa chắc là của ngày mai tới.

Bởi, thời gian cứ đằng đẵng vô tình chảy trôi, chúng ta của những hồn nhiên non nớt, dần buông rơi mất nụ cười vô tư, ánh mắt ngô nghê để nếm trải những dư vị của nhân gian, để chiêm nghiệm thêm những bài học từ trường đời. Ta vẫn luôn tự hỏi, để trưởng thành thì mỗi người phải trải qua những gì, nhưng dường như chưa bao giờ ta có được một lời hồi đáp trọn vẹn.

Vì lẽ cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ, mà đôi khi người trong cuộc còn cảm thấy chênh vênh, hụt hẫng. Và tự mình đi qua nỗi buồn, đối diện với vết đau, ta rồi cũng sẽ trở nên rắn rỏi, trưởng thành hơn mà thôi.

Bâng khuâng thì nói vậy thôi, chứ vui buồn nào rồi cũng sẽ qua, con đường nào cũng có đích đến, nếu ta cứ hướng về phía mặt trời mà đi. Cũng giống như việc lái thuyền trên biển đêm không thấy rõ bến bờ đâu, nhưng chỉ cần ta giữ vững niềm tin, không dao động và càng vững vàng tay lái thì sẽ gặp ánh sáng nơi bến bờ ấy.

Vậy nên, nếu hôm nay ta mệt mỏi đến kiệt sức, thì hãy tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon để ngày mai tỉnh dậy, ta vẫn cứ mạnh mẽ đi về phía tương lai. Hãy vững tin bình minh rồi sẽ đến, nếu như ta sống tích cực và kiên cường như những đóa hướng dương!

PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh