Tháng 4, tuổi trẻ về nguồn

Cập nhật, 16:51, Chủ Nhật, 30/04/2023 (GMT+7)

 

Về nguồn giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ.
Về nguồn giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ.

Tháng 4, những chuyến về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” đã thắp lên ngọn lửa truyền thống, giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thấu hiểu, trân quý giá trị của độc lập, từ đó, thấy mình phải sống sao cho xứng đáng với thế hệ cha anh…

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), Xã Đoàn Tân Hạnh (Long Hồ) đã đến viếng Đền thờ Bác Hồ (xã Long Đức, TP Trà Vinh). Vừa đặt chân đến nơi đây, các bạn đã đến thắp hương Bác rồi nghe thuyết minh, cùng nhau tham quan trưng bày các hình ảnh, hiện vật về sự nghiệp, thân thế và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, mô hình nhà sàn Bác Hồ…

Đi giữa khuôn viên cây xanh mát, các bạn được nghe những câu chuyện xúc động về Đền thờ Bác. Đó là khi Bác mất, trong niềm kính yêu và nỗi tiếc thương vô hạn, quân và dân Long Ðức đã ngày đêm xây dựng ngôi đền thờ Người nằm ngay tại vùng lửa đạn. Dù kẻ thù mở hàng trăm trận bắn phá nhằm phá hủy ngôi đền, nhưng với quyết tâm bằng mọi giá bảo vệ đền thờ, quân và dân địa phương đã anh dũng chiến đấu, không ngại hy sinh, bám trụ từng tất đất, bờ tre, bụi cỏ…

“Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi” là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc lại trang trọng bên cạnh bức tượng Bác tại giữa khu vực nhà trưng bày hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác đã tạo cảm xúc mạnh mẽ cho các bạn trẻ. Trái tim của vị cha già kính yêu của dân tộc luôn bao la, rộng lớn và đầy ắp tình cảm dành cho đồng bào ruột thịt. Người là tấm gương ngời sáng cả đời tận tụy vì nước, vì dân…

Chị Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh- đoàn viên Trường THCS Tân Hạnh (xã Tân Hạnh), cho hay lần đầu đến đây, chị bị thu hút bởi không gian vô cùng gần gũi, tươi mát của các cây xanh. Rồi qua câu chuyện kể, chị thấy vô cùng cảm động trước tấm lòng của người dân nơi này dành cho Bác. Và nếu có cơ hội, chị sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa... “Đến thăm Đền thờ Bác Hồ, tôi càng thêm tự hào về truyền thống nước nhà. Và nguyện học tập, noi theo gương Người phấn đấu học tập, lao động tốt để phụng sự quê hương”- chị chia sẻ.

Những ngày tháng 4, tuổi trẻ tỉnh nhà lại bắt đầu hành trình tìm về với cội nguồn dân tộc, để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, để tri ân, tưởng nhớ đến biết bao thế hệ cha chú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái hòa bình, tự do. Như, Xã Đoàn Thuận An (TX Bình Minh) đã về nguồn tại Đền thờ Nguyễn Trung Trực (tỉnh Kiên Giang); Đoàn Trường ĐH Cửu Long tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long…

Hòa trong không khí ấy, Đoàn Phường 2 (TP Vĩnh Long) đã có hành trình về nguồn thật nhiều cảm xúc tại huyện Tam Bình. Đến Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang với cây xanh che bóng mát, các bạn trẻ được nghe những câu chuyện kể về điều kiện sinh hoạt, làm việc, chiến đấu đầy gian khó khi xưa rồi tham quan bãi lửa, cầu chông, hố bom, hầm bí mật…

Ghé thăm Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa, được nghe thuyết minh, xem phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp các mạng, các bạn trẻ được hiểu thêm về người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trí thức yêu nước, nhà khoa học lớn đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp khoa học Việt Nam. Đặc biệt, đoàn còn mang đến những phần quà ý nghĩa cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương…

“Với tôi, hành trình này mang lại những trải nghiệm, giá trị quý mà chỉ có trực tiếp trải nghiệm mới hiểu được. Đi để được nghe, biết tới những vùng đất anh hùng, về tấm gương sáng ngời của người con ưu tú trên quê hương Vĩnh Long”, chị Nguyễn Thị Diệu Phước- Phó Bí thư Đoàn Phường 2, bộc bạch.

Cuối tuần qua, Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cũng tổ chức hành trình giáo dục truyền thống tại Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Nơi đã từng “vang bóng một thời” với những chiến công oanh liệt, là căn cứ điểm quan trọng của quân dân địa phương trong cuộc chiến tranh trường kỳ chống Mỹ cứu nước.

Đến thăm các địa chỉ đỏ, tuổi trẻ thêm tự hào, yêu quê hương, đất nước.
Đến thăm các địa chỉ đỏ, tuổi trẻ thêm tự hào, yêu quê hương, đất nước.

Được hòa mình vào khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp, vừa được nghe những câu chuyện lịch sử oai hùng, tham quan các khu trưng bày hiện vật, bạn Lê Hoàng Quyên- sinh viên ngành Du lịch, thấy như ngược dòng quá khứ lịch sử. Những câu chuyện kể về tinh thần đoàn kết, đồng lòng, kiên cường, quả cảm đương đầu với quân địch để viết nên bài ca mùa xuân đại thắng của thế hệ cha anh đã tiếp thêm niềm tin để thế hệ trẻ hôm nay vững bước hướng đến tương lai.

Hoàng Quyên bày tỏ: “Em tự nhủ bản thân sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt, phát huy hết sức trẻ của mình trong các hoạt động của cộng đồng để “góp chút gì đó” dựng xây quê hương, đất nước ngày càng thêm tươi đẹp”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY