Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre (phường Phú Tân) ngoài dịp lễ, tết có đông người đến dâng hương tưởng niệm, ngày bình thường không gian nơi đây tĩnh lặng. Giữa hàng mộ ngay ngắn, người quản trang lặng lẽ thu dọn những bó hoa đã úa, chỉnh trang từng phần mộ. Công việc giản dị ấy vẫn diễn ra sau mỗi mùa tri ân, như một cách gìn giữ sự trang nghiêm và lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
![]() |
| Anh Trần Xương Điền- Cán sự quản lý lao động tại Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Long- Khu vực 2 lặng lẽ thu dọn những bó hoa đã úa tại mộ phần liệt sĩ. Ảnh: PHAN HÂN |
Gần 10 năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre, anh Trần Xương Điền- Cán sự quản lý lao động tại Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Long- Khu vực 2 đã coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Với nhiệm vụ quản lý, điều hành việc chăm sóc cho 3,622 ngàn ngôi mộ liệt sĩ, gần 600 cán bộ từ trần, anh Điền không chỉ làm công việc hành chính mà còn trực tiếp hướng dẫn thân nhân tìm mộ, phối hợp thực hiện các đợt cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương.
Dù ban đầu có chút e ngại khi làm việc trong môi trường đặc thù, nhưng qua thời gian, anh Điền cảm thấy tự hào vì được phục vụ những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Anh chia sẻ: “Các bác, các chú, các ông đã hy sinh vì đất nước thì bây giờ mình phục vụ lại. Làm được việc đó, tôi thấy rất tự hào”. Thậm chí vào những dịp cao điểm, anh cùng đồng nghiệp sẵn sàng làm việc đến tận đêm khuya để đảm bảo nghĩa trang luôn sạch, đẹp, trang nghiêm.
Đồng hành cùng công việc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre còn 8 người; trong đó, có ông Cao Hoàng Thắng- nhân viên bảo vệ đã 5 năm gắn bó. Trước khi chuyển sang công tác bảo vệ vào tháng 7/2025, ông Thắng là nhân viên kỹ thuật cây xanh, trực tiếp cắt tỉa, dọn dẹp khuôn viên.
Hiện tại, với ca trực 24/24 giờ, ông là người giữ bình yên cho nghĩa trang, giám sát người ra vào và bảo đảm an ninh trật tự. Khi được hỏi về công việc hiện tại, ông Thắng bộc bạch: “Chỉ mong nghĩa trang luôn sạch sẽ, ngăn nắp để người thân liệt sĩ đến đây cảm thấy ấm lòng”.
Bên cạnh những người quản trang âm thầm giữ gìn sự trang nghiêm cho các công trình ghi công thì ở nhiều địa phương, thế hệ trẻ đang tiếp nối truyền thống bằng nhiều cách làm mới. Tại xã An Ngãi Trung, công tác tri ân không chỉ là những hoạt động bề nổi trong dịp lễ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền- Bí thư Xã Đoàn An Ngãi Trung cho biết, giáo dục truyền thống là một nội dung xuyên suốt. Xã Đoàn đã duy trì thường xuyên mô hình “Ngày Chủ nhật xanh- Chăm sóc đền thờ liệt sĩ”, phân công các chi đoàn luân phiên dọn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan tại các công trình ghi công.
Đặc biệt, trong thời đại số, chị Ngọc Huyền cùng Xã Đoàn đã có những bước đi sáng tạo khi ứng dụng công nghệ để lan tỏa lịch sử. Các bạn trẻ đã xây dựng hệ thống mã QR, thiết kế các infographic, video về nhân chứng lịch sử và “địa chỉ đỏ” để đăng tải trên mạng xã hội, giúp đoàn viên dễ dàng tiếp cận và chia sẻ.
Là một trong những đoàn viên thường xuyên tham gia hoạt động tri ân, em Trần Công Tâm- Phó Bí thư Chi đoàn ấp An Định, xã An Ngãi Trung cho biết: “Mỗi lần cùng đoàn viên dọn dẹp nghĩa trang hay chứng kiến thân nhân lặng lẽ thắp hương bên phần mộ liệt sĩ, em càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình hôm nay. Đó không chỉ là một buổi tình nguyện mà còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn sự hy sinh của cha anh và sống có trách nhiệm hơn với hiện tại”.
Từ những người lặng lẽ gìn giữ sự trang nghiêm nơi nghĩa trang đến những đoàn viên tiếp nối truyền thống bằng những việc làm thiết thực. Tất cả đều đang góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực, bền bỉ mỗi ngày.
PHAN HÂN


