Sống giản dị ở nơi làng quê Mỹ Hưng yên bình, rợp bóng dừa xanh, ông Phạm Khải Hoàn- nguyên Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (cũ) vẫn toát lên khí chất điềm đạm, gương mẫu của một người cách mạng lão thành với 60 năm một lòng son sắt với Đảng Cộng sản Việt Nam.
![]() |
| Ông Hoàn kể lại quá trình dấn thân, cống hiến của tuổi trẻ cho cách mạng. |
Sinh ngày 7/7/1948, tại xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (nay là xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long). Cha ông hy sinh năm 1951, khi ông mới lên 3 tuổi.
Những năm 1954-1960, cậu bé Phạm Khải Hoàn đã sớm trở thành một “liên lạc viên nhí” của cách mạng. Sau phong trào Đồng khởi năm 1960, được ông Tư Lao (bí danh Tư Nhật) trực tiếp vận động, Khải Hoàn theo tổ chức vào căn cứ. 14 tuổi vào Đội Thiếu niên Tiền phong, 16 tuổi đứng vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên, và đến ngày 5/1/1966, khi vừa tròn 18 tuổi, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 1967, trong một trận đánh ác liệt bao vây chi khu, đơn vị của ông chịu tổn thất nặng nề. Giữa thử thách khắc nghiệt, ông bị bắt khi đang rút quân. Từ đây bắt đầu chuỗi ngày lao tù khốc liệt: từ nhà giam địa phương, nhà tù Bến Tre, đến Côn Đảo, Phú Quốc. 15 tháng ở Côn Đảo là 15 tháng thử thách ý chí và lòng trung thành với Đảng.
Trải qua nhiều cuộc tra tấn ở nhà tù Côn Đảo, tưởng chừng chết đi rồi sống lại bao phen, ngày được trả tự do, không tiền bạc, không giấy tờ, ông lầm lũi đi bộ, quá giang xe, vượt phà bắc để tìm đường về quê hương. Trở lại Bến Tre, ông phải bí mật liên lạc với cơ sở, vượt sông sang vùng căn cứ để tiếp tục hoạt động. Hành trình trở về không chỉ về mặt địa lý, mà còn là sự trở lại trọn vẹn với lời thề son sắt của người đảng viên.
Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Phạm Khải Hoàn tiếp tục cống hiến trên nhiều cương vị: từ công tác thông tin vận động, trợ lý cán bộ huyện đội, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, đến khi giữ hàm Thiếu tá, Huyện đội phó. Chuyển sang công tác dân sự, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, rồi Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú- ở bất kỳ vị trí nào cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết đoán nhưng gần dân, trọng dân.
Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quới Điền khẳng định: “Đồng chí Phạm Khải Hoàn là cán bộ lãnh đạo có quá trình công tác lâu dài, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống giản dị; là đảng viên tiêu biểu, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng, quý trọng”.
Đến nay, 78 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, cuộc đời đồng chí Phạm Khải Hoàn là minh chứng sống động cho chân lý: lòng trung thành với Đảng không nằm ở lời nói, mà được tôi luyện qua thử thách, gian khổ và cả sự hy sinh thầm lặng.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC


