Sáng 29 tháng Chạp, chợ Mỹ Chánh (xã Mỹ Chánh Hòa) vẫn giữ vẻ bình yên vốn có của một vùng quê thuần nông. Không ồn ào, chen chúc như những khu chợ lớn, phiên chợ cuối năm diễn ra nhẹ nhàng dưới nắng vàng hanh hao. Người đi chợ không quá đông, càng về trưa - chiều tiếng rao càng thưa dần, nhưng ai nấy đều rộn ràng không khí của ngày giáp Tết. Xong buổi chợ này, nhiều gia đình trở về nhà chuẩn bị đón mừng năm mới.
![]() |
| Người bán cẩn thận bó từng nhánh hoa cho khách hàng. |
Ngay từ lối vào, hai bên đường rực sắc vàng hoa vạn thọ được bà con bày bán từ sớm. Người bán ngồi nép bên gốc cây, thỉnh thoảng chỉnh sửa từng chậu cho ngay ngắn. Không vội vã mời chào, họ kiên nhẫn chờ khách, như cách người quê đón Tết chậm rãi nhưng đầy mong đợi. Các chị, các cô bán hoa cẩn thận bó từng nhánh hoa, động tác tỉ mỉ như gửi gắm vào đó niềm hy vọng cho mùa xuân mới.
![]() |
| Người dân tranh thủ mua trái cây trong phiên chợ cuối năm. |
Bên trong chợ, hình ảnh người bán hoa sống đời thu hút nhiều ánh nhìn. Những bó hoa xanh mướt được bó gọn gàng, tỏa hương thơm dịu. Anh bán vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ với khách quen. Nụ cười mộc mạc giữa nắng trưa khiến không khí chợ quê thêm gần gũi.
Ở khu bán thực phẩm khô, một tiểu thương sắp xếp từng xấp bánh tráng, bánh phồng. Tay làm thoăn thoắt nhưng luôn nhẹ nhàng. Bởi, theo chị, đây là những món không thể thiếu trong mâm bánh Tết của nhiều gia đình quê. Việc buôn bán những ngày này không chỉ để tăng thêm thu nhập mà còn góp phần giữ gìn hương vị truyền thống.
Các sạp quần áo, chăn nệm cũng nhộn nhịp hơn so với ngày thường. Những bộ đồ trẻ em nhiều màu sắc được treo ngay ngắn, tạo nên góc chợ rực rỡ sắc xuân. Dù lượng khách không nhiều, nhưng người bán vẫn chăm chút từng món hàng, mong ai ghé qua cũng có thể chọn được đồ mới để diện đón Tết tươm tất.
Khu trái cây là nơi sôi động nhất của phiên chợ. Tiếng hỏi giá, tiếng trao đổi mua bán xen lẫn tiếng cười nói khiến không khí thêm ấm áp. Cam, táo, mãng cầu, đu đủ… được xếp đầy rổ, tượng trưng cho mong ước năm mới sung túc. Người bán nhanh tay lựa những trái đẹp nhất cho khách, vừa bán vừa chuyện trò thân tình như người quen lâu ngày gặp lại.
![]() |
| Những món hàng góp phần giữ nét truyền thống ngày Tết. |
Đến gần trưa, khi nắng bắt đầu gay gắt, chợ dần thưa người. Tiểu thương chậm rãi thu dọn hàng hóa, không quên trao nhau vài câu chúc Tết sớm. Câu chuyện xoay quanh bữa cơm tất niên, nồi thịt kho hột vịt hay việc lau dọn bàn thờ tổ tiên… giản dị nhưng đậm hơi thở đời sống quê.
![]() |
| Hoa sống đời vẫn thu hút khách hàng trước giờ dọn hàng. |
![]() |
| Chợ Mỹ Chánh ngày 29 tháng Chạp dù thưa người nhưng người bán, người mua ai nấy đều phấn khởi chào đón năm mới. |
Phiên chợ Mỹ Chánh ngày 29 tháng Chạp khép lại nhẹ nhàng như chính nhịp sống nơi đây. Không quá nhộn nhịp, nhưng đủ đầy sắc xuân và tình người. Mỗi người ra về mang theo chút hương vị Tết: chậu hoa, giỏ trái cây hay tấm chăn, nệm mới; còn người bán mang theo niềm vui khi đã hoàn thành phiên chợ cuối cùng của năm.
Bài, ảnh: PHAN HÂN






