Chùm ảnh

Đường sách- vinh danh văn hóa đọc

Cập nhật, 05:32, Chủ Nhật, 11/09/2016 (GMT+7)

Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1) chỉ dài khoảng 100m, nhưng là địa chỉ mới rất thú vị mà người dân và du khách đến TP Hồ Chí Minh khó thể bỏ qua. Bởi ở đó, bạn như được lạc vào thế giới sách sống động…

Đường sách nằm ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, ngay bên hông Bưu điện thành phố, phía trước là Nhà thờ Đức Bà, xa hơn chút là Dinh Thống Nhất, bên kia là trung tâm mua sắm Diamond Plaza, Nhà Văn hóa Thanh niên…

Và nếu có ý định đi hết các điểm quanh khu vực này, có lẽ phải mất cả ngày. Chỉ riêng ở Đường sách, nếu tham gia giao lưu với tác giả trong buổi ra mắt sách mới, uống cà phê wifi miễn phí trong không gian sách, đi từ gian hàng nhà xuất bản (NXB) này qua NXB khác, hay chỉ cần lướt qua mỗi tựa sách… đã cần khá nhiều thời gian.

Ở Đường sách, có gian hàng của hầu hết các NXB nổi tiếng, như: NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Văn hóa- Văn nghệ, Trẻ, Kim Đồng, Giáo dục, các công ty sách: Nhã Nam, Phương Nam, Thái Hà, First News, Đông A, ĐH Hoa Sen, Trường Phát, Alphabooks,...

Nếu là người yêu sách, bạn có thể tìm thấy từ các loại sách, báo rất cũ mà khi tìm thấy thế nào cũng “ồ” lên sung sướng nhưng “giá cả không hề cũ”, các bộ sưu tập vật phẩm- ấn phẩm quý hiếm…

Các tác phẩm mới nổi tiếng “best-seller”, thuộc hàng trứ danh, kinh điển của thế giới hay các sách ngoại văn. Hoặc sẽ gặp lại (bản cũ, hoặc in mới) tác phẩm văn học Việt Nam được yêu mến: “Thương nhớ Mười Hai” của Vũ Bằng, “Tôi kéo xe” của Tam Lang, “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng…

Hay bất ngờ tìm thấy phóng sự tiểu thuyết “Đồng quê” với văn phong rặt ri Nam Bộ của Phi Vân… Rồi trở về hiện đại với những cây viết: Nguyễn Ngọc Tư, Anh Khang, Hồ Anh Thái, Dương Thụy, Nhật Phi hay nhà văn thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh với “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Kính vạn hoa”…

Nói chung là, ai cũng sẽ tìm thấy những điều, những thứ, những quyển sách, nhà văn mình yêu thích. Ngay cả khi không phải là người thích đọc sách, bạn cũng rồi sẽ thích khi đến Đường sách này. Và hãy nhìn xem, bạn có thích không gian “đọc” này?

VAN HƯƠNG (thực hiện)

 

Đường sách đặc biệt thu hút bởi có thể tìm thấy “đủ thứ sách” ở đây.
Đường sách đặc biệt thu hút bởi có thể tìm thấy “đủ thứ sách” ở đây.

 

Một buổi offline của một CLB nhiếp ảnh tại Đường sách.
Một buổi offline của một CLB nhiếp ảnh tại Đường sách.

 

Buổi giao lưu của bạn đọc nhân dịp tái bản lần 3 quyển sách “Nhân nào quả ấy” của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, với phần dẫn chuyện của nhà văn Võ Diệu Thanh tại Đường sách. “Nhân nào quả ấy” đề cập vấn đề văn hóa giáo dục đương đại của Việt Nam. Nhiều bạn trẻ bày tỏ muốn bắt đầu với thể loại tạp văn như thế nào, ông Vương Trí Nhàn cho rằng: “Việc gì cũng có thể viết thành tạp văn”.
Buổi giao lưu của bạn đọc nhân dịp tái bản lần 3 quyển sách “Nhân nào quả ấy” của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, với phần dẫn chuyện của nhà văn Võ Diệu Thanh tại Đường sách. “Nhân nào quả ấy” đề cập vấn đề văn hóa giáo dục đương đại của Việt Nam. Nhiều bạn trẻ bày tỏ muốn bắt đầu với thể loại tạp văn như thế nào, ông Vương Trí Nhàn cho rằng: “Việc gì cũng có thể viết thành tạp văn”.

 

Một góc giới thiệu những quyển sách, tác phẩm mới khá ấn tượng.
Một góc giới thiệu những quyển sách, tác phẩm mới khá ấn tượng.

 

Một không gian cà phê sách yêu thích của giới trẻ.
Một không gian cà phê sách yêu thích của giới trẻ.