Câu chuyện của chị P. lúc nào cũng đắn đo chi tiêu nhưng lại có khi sai lầm. Chị P. hàng ngày lo việc nội trợ, lâu lâu có mớ rau vườn mang ra chợ bán, bù vào tiền mua đồ ăn cho chồng con. Với chị, cuộc sống hơi khó khăn nên tằn tiện lắm. Hôm đó, chị đến chợ sớm và bắt gặp không khí náo nhiệt với tiếng loa phát ra xen lẫn giọng rao vồn vã: “Bà con cô bác ơi! Hôm nay chỉ duy nhất một ngày, hàng chính hãng giảm giá kịch sàn, số lượng có hạn, ai nhanh tay thì còn, chậm là hết!”.
Chị P. quan sát thấy một nhóm thanh niên ăn mặc bảnh bao đứng bên chiếc xe tải nhỏ dừng ngay đầu chợ. Trên thùng xe, họ bày ra đủ loại hàng hóa, nào là nồi cơm điện, bếp gas, ấm đun siêu tốc cho đến dầu gội, nước hoa, thậm chí cả túi xách “thời trang cao cấp”. Tính tình vốn tiết kiệm, muốn mua cái gì cũng phải so đo giá cả thật kỹ nhưng lúc này chị thoáng có suy nghĩ “đỡ tốn đồng nào hay đồng đó”, biết đâu họ bán hôm nay rồi thôi. Chị sực nhớ đến nồi cơm điện ở nhà đã cũ kỹ, hôm nay sắm cái mới cũng hợp lý.
Thấy chị P. quan tâm, một thanh niên trong nhóm bán hàng nhanh chóng tiếp cận. “Chị tin không, nồi cơm điện này giá gốc hơn 1 triệu rưỡi, hôm nay tụi em chỉ bán 300 ngàn để bà con dùng thử, bảo hành 2 năm, lỗi đổi mới”- vừa nói người này vừa đưa cho chị P. một tấm danh thiếp. Chưa kịp phản ứng gì, chị P. đã thấy một người phụ nữ trả tiền và nhận đúng cái nồi cơm điện chị tính mua.
“Người ta mua được thì mình cũng mua. 300 ngàn thôi, xài hết hạn bảo hành rồi bỏ cũng đáng”- chị P. quyết định rồi nhanh chóng chốt đơn. Ngay lập tức chị được nhóm bán hàng đưa 1 chiếc hộp đựng nồi cơm điện mới tinh, còn cẩn thận viết phiếu bảo hành có dấu đỏ in tên công ty. Họ còn không quên dặn chị có vấn đề gì đừng ngại liên hệ tư vấn.
Chị P. hí hửng về nhà chuẩn bị bữa cơm trưa nhưng khi lấy nồi cơm ra sao chẳng thấy như quảng cáo, nhãn mác in mờ, chữ nghĩa sai chính tả, dây điện lỏng lẻo. Chị vội chạy lên chợ phản ánh nhưng chẳng thấy nhóm người kia đâu. Ghé cửa hàng điện gia dụng hỏi thăm, chị P. mới ngỡ ngàng vì sản phẩm vừa mua không hề có mặt trên thị trường, còn số điện thoại thì không thể liên hệ.
Chị vừa trách người mua bán gian dối, cũng vừa giận bản thân mình vì quá ham hàng giá rẻ mà mua phải đồ trôi nổi không rõ nguồn gốc.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin