Cuộc sống gia đình khó khăn, cha mẹ đi xa mưu sinh nên đứa con trai tuổi mới lớn ở nhà không ai dạy dỗ, tụ tập bạn bè suốt ngày ăn chơi dẫn đến vi phạm pháp luật. Khi cha mẹ nhận ra thì phải ngậm ngùi, 2 lần chứng kiến con vương vòng lao lý.
Cuộc sống gia đình khó khăn, cha mẹ đi xa mưu sinh nên đứa con trai tuổi mới lớn ở nhà không ai dạy dỗ, tụ tập bạn bè suốt ngày ăn chơi dẫn đến vi phạm pháp luật. Khi cha mẹ nhận ra thì phải ngậm ngùi, 2 lần chứng kiến con vương vòng lao lý.
Ngày 14/11/2014, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án trộm cắp ra xét xử đối với bị cáo Đỗ Văn Bình (SN 1995, xã Phú Đức- Long Hồ, ảnh). Vụ án không lớn, tài sản chỉ là cái lốc máy tủ lạnh trị giá 100 ngàn đồng, chưa đủ định lượng phạm tội hình sự nhưng vì Bình có một tiền án, chấp hành phạt tù xong cũng vừa về tái hòa nhập cộng đồng trước đó vài tháng nên Công an huyện Long Hồ khởi tố Bình về hành vi trộm cắp tài sản theo định khung tăng nặng vì tái phạm.
Bình vừa bước xuống xe tù, ngơ ngác nhìn quanh, tìm người thân dường như muốn nhờ cứu vớt cuộc đời thêm lần nữa. Có lẽ vì xấu hổ, mặc cảm nên khi vào phòng xét xử, Bình cứ cúi mặt. Trong phiên tòa vắng người, chỉ có cha mẹ bị cáo ngồi buồn bã phía sau. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Bình tỏ ra thật thà khai báo hành vi phạm tội của mình, chỉ vì ham chơi, thiếu suy nghĩ mà đi đến con đường phạm tội.
Cuộc sống gia đình khó khăn, cha mẹ cực khổ làm ăn xa. Bị cáo là thanh niên có đủ sức lao động đã không phụ giúp lại còn đi trộm cắp. Bị cáo đã một lần vào tù cũng tội trộm nhưng không biết ăn năn, hối hận và tiếp tục tái phạm… Khi nghe HĐXX giải thích, Bình tỏ ra hối hận: Bị cáo biết lỗi rồi, lần vào tù này khi chấp hành án xong về địa phương làm người lương thiện, phụ giúp cha mẹ làm ăn.
Nguyên nhân dẫn bị cáo đến con đường phạm tội cũng một phần thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ. Dù cuộc sống khó khăn như thế nào, gia đình cũng cần dành thời gian dạy dỗ con cái, hướng cho chúng sống có ích- nghe HĐXX giải thích, ở hàng ghế sau, cha mẹ bị cáo Bình rơm rớm nước mắt.
Bà Nguyễn Ngọc Liễu với gương mặt khắc khổ, trông già hơn cái tuổi 46, nói trong nước mắt về hoàn cảnh gia đình, như trách đứa con trai hư hỏng của mình: “Cha mẹ nào không đau khổ khi chứng kiến con vào tù ra khám. Bởi gia đình nghèo khó, 2 vợ chồng đi làm mướn, ít có thời gian về dạy dỗ con. Lần trước, con phạm tội vào tù, gia đình nghĩ con biết ăn năn hối hận. Nó ra tù, tui có ý định đưa con đi theo làm thuê nhưng chưa kịp thì tái phạm nữa…”
Gia đình Bình và ông Trần Văn Mười ở cùng xóm (ấp Phú An, xã Phú Đức). Ngày 4/8/2014, Bình biết ông Mười lên TP Hồ Chí Minh thăm người thân ở nhà không còn ai. Tính “chôm chỉa” nổi lên, tối đến Bình sang nhà ông Mười cạy cửa vào trong thoải mái lục tung nhưng không tìm được tài sản nào có giá trị lớn. Nhìn thấy cái tủ lạnh nhưng không thể một mình đưa ra được nên Bình nghĩ cách trộm phụ tùng. Bình cắt cái lốc máy tủ lạnh rồi đem ra khu mộ gần đó giấu, khi có cơ hội đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.
Vài ngày sau, em của ông Mười sang thì thấy nhà cửa bị cạy, bên trong đồ đạc bị xáo trộn. Biết trộm đột nhập nên người em điện báo cho ông Mười hay và trình báo công an. Công an đang điều tra thì cùng lúc phát hiện Bình lén lút vào khu mộ lấy lốc máy tủ lạnh của ông Mười bị mất trộm trước đó. Trước những chứng cứ đó, Bình không thể chối cãi và thừa nhận hành vi phạm tội.
Với hành vi phạm tội này, Bình một lần nữa phải “bóc lịch” thêm 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”. Kết thúc phiên tòa, Bình lầm lũi bước ra xe trở về trại giam để lại nỗi xót lòng của cha mẹ khi đứng nhìn theo bóng con khuất dần. Qua vụ án, không chỉ là bài học đau lòng gia đình Bình mà còn là bài học cho các bậc làm cha mẹ trong việc quan tâm gần gũi, giáo dục con cái nên người.
Lúc nghị án, cha mẹ bị cáo ngồi ở góc phòng xử án nhìn con mà rưng rưng nước mắt. Cha bị cáo- ông Đỗ Văn Chính bảo: “Cha mẹ thiếu quan tâm nên con mới vi phạm pháp luật vào vòng tù tội. Tuy gia đình khó khăn nhưng cũng có trách nhiệm bồi thường cho bị hại giúp con, mong được tòa giảm án và cái quan trọng hơn là con biết sai mà sửa. Ở tù lần này về, gia đình sẽ đưa con theo đi làm, tránh bạn bè xấu rủ rê rồi phạm tội tiếp…”.
|
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin