Báo “xe cháy” để lừa gạt

02:08, 02/08/2013

Gần đây, bọn tội phạm lừa đảo có nhiều “chiêu” rất tinh vi. Bọn chúng thường lập thành một “êkíp”, có tổ chức, kế hoạch dựng sẵn để ra tay. Chúng không chỉ đánh vào lòng tham mà còn lợi dụng cả lòng tin của người dân… Chỉ cần một chút sơ hở, mất cảnh giác là sẽ bị lừa ngay.

Gần đây, bọn tội phạm lừa đảo có nhiều “chiêu” rất tinh vi. Bọn chúng thường lập thành một “êkíp”, có tổ chức, kế hoạch dựng sẵn để ra tay. Chúng không chỉ đánh vào lòng tham mà còn lợi dụng cả lòng tin của người dân… Chỉ cần một chút sơ hở, mất cảnh giác là sẽ bị lừa ngay.

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 20/7/2013, chị N.T.K.N. (SN 1989, ngụ tại ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) từ TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long thăm nhà. Chị chạy chiếc xe Air Blade màu đỏ đen.

Đến đoạn qua cầu Rạch Miễu (Bến Tre) thì có một thanh niên khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất lịch sự chạy xe Exciter từ phía sau trờ tới, chỉ vào xe chị nói: “Xe em bị cháy kìa” rồi chạy luôn. Chị N. vẫn chạy tiếp vì nghĩ rằng bị người thanh niên này chọc ghẹo. Đến cầu Hàm Luông, người thanh niên này chạy cặp kè theo chị và nói: “Xe bị cháy mà không ngừng lại”, rồi phóng xe đi.

Cùng lúc đó có đôi thanh niên nam nữ từ phía sau la lớn: “Xe chị bị cháy”, rồi chạy qua mặt chị N. Đến đoạn đường vắng, người thanh niên chạy Exciter ngừng vô lề đón chị N. lại và nói: “Xe bị cháy mà sao chạy hoài?”

Lúc này chị N. cũng cảnh giác, ngừng lại, xuống xe tắt máy và khóa cổ xe lại, bỏ chìa khóa vào giỏ. Sau khi quan sát xe của chị N., người thanh niên cho biết xe chị bị cháy cục IC, nếu chị cần giúp sẽ gọi người bạn làm ở trạm bảo hành xe Honda sửa dùm.

Hắn còn nói thêm “nếu em không tin, sẽ cho số điện thoại để em liên lạc”. Khi chị N. vừa bấm điện thoại thì người thanh niên này đã giật điện thoại nói chuyện.

Khoảng 10 phút sau xuất hiện một thanh niên chạy xe Wave Alpha đến, 2 người loay hoay kiểm tra xe chị N. và thông báo phải thay mới cục IC có giá 990.000đ, còn kêu chị N. đi múc nước để lau máy cho bớt nóng. Sau khi “sửa” xong xe của chị N., người thanh niên trên lại thông báo giá 1.990.000đ, chị N. lấy 2.000.000đ đưa, họ lập tức lên xe đi mất.

Khi đến phà Cổ Chiên, chị N. ngờ ngợ nên ghé vào trạm bảo hành xe Honda để kiểm tra, và kể lại câu chuyện xe mình vừa bị cháy. Lúc này, nhân viên trạm bảo hành cho biết xe chị vẫn bình thường, IC xe không hề được thay mới, còn nếu muốn lấy được cục IC ra thì phải tháo hết bộ áo xe bên ngoài ra mới lấy ra được. Tới đây, chị N. mới biết mình đã bị lừa.

Qua đây là một bài học, người đi xe cần hết sức cảnh giác với những chiêu lừa đảo tinh vi như vậy. Ngoài ra, cũng nên trang bị kiến thức cơ bản về xe máy, vì nếu IC bị hư thì xe không thể nổ máy chạy được.

HỮU THOẠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh