Quản lý tiệm game “chôm” xe khách hàng

10:06, 19/06/2013

Do không có tiền tiêu xài, quản lý tiệm Internet trên đường Phó Cơ Điều (TP Vĩnh Long) đã “bắt tay” với 2 người bạn “chôm” xe của khách đem bán.

Do không có tiền tiêu xài, quản lý tiệm Internet trên đường Phó Cơ Điều (TP Vĩnh Long) đã “bắt tay” với 2 người bạn “chôm” xe của khách đem bán.

Khoảng 21 giờ ngày 26/2/2013, anh Trần Minh Tâm (quê ở ấp Phú Hòa, xã An Phước- Mang Thít) điều khiển xe gắn máy hiệu Sirius biển số 64G1-02631 đến tiệm Internet trên đường Phó Cơ Điều để chơi game. Anh Tâm dựng xe trước cửa tiệm nhưng chủ quan không khóa cổ xe nên bị kẻ gian lấy mất.


“Xe tôi đứng tên, đưa cho con lên TP Vĩnh Long làm phương tiện đi học. Lúc mất xe, nó không báo công an, cũng không nói thật với gia đình. Nó bảo xe đã đem cầm, tui tưởng thiệt. Ai ngờ khoảng 10 ngày sau, có người tìm đến yêu cầu tôi làm thủ tục sang tên xe 64G1-02631. Lúc đó, 2 bên mới vỡ lẽ ra là xe bị trộm nên cùng đến Công an Phường 8 trình báo”- ông Trần Văn Lực (cha anh Tâm) là chủ sở hữu xe 64G1-02631- kể.

Anh Nguyễn Hữu Phát- người mua xe 64G1-02631 ở Phường 2 (TP Vĩnh Long) khi mang xe đến giao nộp cho cơ quan công an đã cho biết: Anh mua chiếc xe trên tại tiệm sửa xe gắn máy Thanh Huy (ấp Vĩnh Phú, xã Tân Ngãi) giá 11,7 triệu đồng. Anh không biết xe do trộm cắp mà có vì lúc mua, anh Huy có đưa ra tờ giấy tay ghi rõ tên tuổi, số chứng minh nhân dân (CMND) của người bán xe.

Giải thích về nguồn gốc của chiếc xe trên, chủ tiệm sửa xe gắn máy Thanh Huy trình bày với cơ quan điều tra rằng: “Ngày 28/2/2013, có 3 thanh niên chạy xe 64G1-02631 đến nói là xe của người chú, đang kẹt tiền nên bán. Lúc đó tôi có hỏi sao xe không có chìa khóa thì họ bảo làm rớt mất. Thấy xe còn mới mà bán có 8 triệu đồng, tôi ham rẻ định mua về cho vợ làm phương tiện đi lại nhưng mua xong, vợ chê kiểu dáng không đẹp nên tôi bán lại cho anh Phát. Lúc làm giấy tay mua bán xe, người thanh niên trực tiếp ký giấy bán xe đồng ý để lại CMND tên Nguyễn Minh Thái nên tôi không nghĩ đây là xe trộm cắp”.

Từ những thông tin có được, cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đã dùng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tìm ra 3 đối tượng bán xe 64G1-02631 cho anh Huy gồm: Nguyễn Minh Thái (SN 1987- ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8) là quản lý tiệm Internet, Trương Minh Hiệp (SN 1992- ngụ đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2) và Nguyễn Trần Anh Hào (SN 1994- ngụ đường Nguyễn Du, Phường 1).

Tại cơ quan điều tra, cả 3 đã thừa nhận: Tối 26/2, khi thấy anh Tâm vào tiệm mải miết chơi game, Thái nảy sinh ý định lấy xe anh Tâm đem bán kiếm tiền xài nên ra hiệu rủ 2 người bạn đang chơi game trong tiệm là Hào và Hiệp cùng thực hiện. Sau đó, Thái vào tiệm quan sát sự chú ý của anh Tâm, còn Hào lẻn ra ngoài dẫn xe 64G1-02631 đi. Hiệp lấy xe chạy theo đẩy Hào và xe vừa trộm đến nhà trọ của bạn gửi. Hôm sau, cả 3 mang xe đến khu vực Cầu Mới (xã Tân An Luông- Vũng Liêm) gạ bán nhưng không ai mua nên quay về TP Vĩnh Long.

Ngày 28/2/2013, cả 3 bán xe cho chủ tiệm sửa xe gắn máy Thanh Huy được 8 triệu đồng. Hào và Hiệp chia nhau mỗi người 2,5 triệu đồng, Thái giữ 3 triệu đồng và đã tiêu xài hết. Sau khi bỏ lại CMND để anh Huy tin là “kẹt tiền mới bán xe”, Thái về làm đơn cớ mất CMND và đã được cấp lại CMND khác. Thái không ngờ việc bỏ lại CMND đã giúp cơ quan điều tra sớm tìm ra chân tướng của một quản lý chỉ vì không tiền xài đã tổ chức lấy tài sản của khách đem bán. Do đó, Thái, Hào, Hiệp cùng bị truy tố tội “Trộm cắp tài sản”.

Chiều 14/6/2013, TAND TP Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử. Trước tòa, mặc dù các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, khai nhận tất cả sai phạm nhưng theo HĐXX: Đây là vụ trộm cắp tài sản có tổ chức, trong đó bị cáo Thái với vai trò chủ mưu đã rủ rê, bàn bạc cho Hào và Hiệp thực hiện việc trộm xe nên HĐXX đã tuyên án sơ thẩm phạt Thái 9 tháng tù giam, Hào và Hiệp mỗi bị cáo 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh