Đã qua hết tuổi thanh xuân
Chưa xóa vết đòn roi trên ngực
Người chiến sĩ năm xưa
Thề không ly khai theo giặc
Đã qua hết tuổi thanh xuân
 
Chưa xóa vết đòn roi trên ngực
 
Người chiến sĩ năm xưa 
 
Thề không ly khai theo giặc
 
Tư thế ấy muôn đời sau ghi lại
 
Lửa vẹn nguyên là trái tim cháy đỏ
 
Đồng đội ông cứ thế thẳng hàng
 
Manh áo tù gói trọn niềm tin
 
Đêm xà lim đã về cùng ánh sáng
 
 
 
Đã qua hết tuổi thanh xuân
 
Chưa xóa vết đòn roi trên ngực
 
Thế hệ các ông đã trở thành huyền thoại
 
Máu và nước mắt… các ông đã tô thắm đất này.
 
NGỌC HẢI
 

 
						 
						 
						 
						 
						 
					  
					  
					  
					 
 
      
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin