“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành”- khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các địa phương trong tỉnh đã khơi dậy mạnh mẽ sức dân qua phong trào vận động hiến đất, hoa màu, góp công mở đường… Hạ tầng rộng mở góp phần kết nối giao thương vùng quê, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng chất lượng cuộc sống. Đằng sau mỗi tuyến đường mới là câu chuyện sinh động của“ý Đảng, lòng dân”, về những người sẵn sàng gác lại lợi ích riêng vì sự đổi thay của quê hương.
![]() |
| Gia đình ông Đặng Văn On (phải) có công nuôi giấu cán bộ cách mạng trong kháng chiến, hôm nay tiên phong hiến đất mở đường giao thông. Ảnh: XUÂN TƯƠI |
Mở cơ hội phát triển
Trên tuyến lộ Ông Tuần Hai (mặt đường rộng 3,5m, dài 1,666 ngàn mét) thuộc ấp An Phú, xã Chợ Lách, câu chuyện hiến đất mở đường được tiếp nối như dòng chảy truyền thống của gia đình ông Đặng Văn On (76 tuổi)- con trai cụ Tuần Hai, người từng có công nuôi giấu cán bộ cách mạng trong kháng chiến. Đến hôm nay, thấy đường sá đi lại khó khăn, gia đình ông góp công sức, tiền của để tu sửa con đường, giúp người dân đi lại thuận tiện.
Có lẽ chính từ truyền thống cách mạng ấy đã bồi đắp niềm tin trọn vẹn vào Đảng. Thế nên khi cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc xây dựng tuyến đường giao thông chạy qua phần đất của gia đình, ông On đã gật đầu “cái rụp”, tự nguyện hiến gần 1 ngàn m² đất để công trình sớm được triển khai.
“Lúc đó tui còn nói, nếu cần thì tui sẵn lòng di dời hàng rào. Có con đường rộng rãi thì dân mình hưởng lợi đủ đường. Công trình hoàn thành là mình vui nhất”- ông On nhớ lại.
Bà Phạm Thị Thu- vợ ông On chia sẻ: Những năm qua, Nhà nước đã đầu tư nhiều công trình phục vụ dân sinh như đào kênh, xây cống, đập ngăn mặn, xây cầu… Nay có thêm tuyến đường mới càng giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.
“Mình hiến đất chứ đâu có mất. Phần đất ấy được đổi lại bằng một tuyến đường rộng rãi, thuận tiện cho cả xóm làng. Bà con ở đây mong con đường này mấy chục năm rồi. Khi địa phương vận động, ai cũng đồng tình, sẵn sàng hiến đất, chặt bỏ hoa màu, cây ăn trái để làm đường. Hiến đất một mà mình lợi tới mười: Giao thông thuận lợi, học sinh đi học dễ dàng, nông sản vận chuyển thuận tiện, buôn bán có giá trị hơn, xe ô tô vào tận nơi…” - bà Thu phấn khởi nói.
Sau khi tuyến đường hoàn thành, người dân tiếp tục đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn đường, giúp việc đi lại an toàn. Trước mỗi căn nhà, nhiều hộ dân còn trồng hoa, cây cảnh, góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho tuyến đường quê.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Chợ Lách Lê Thanh Khoảng cho biết: Từ lối đi lầy lội trước đây, nhờ sự đồng thuận “từ đầu tuyến đến cuối tuyến” của người dân, địa phương đã từng bước nâng cấp từ đường đan nhỏ lên tuyến giao thông khang trang, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.
Nhấn mạnh về định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Lê Thị Hoàng Oanh- Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách cho biết: Địa phương đang tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh đầu tư xây mới, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn để thúc đẩy phát triển làng hoa kiểng gắn với làng văn hóa du lịch. Mục tiêu cụ thể là mỗi ấp sẽ có ít nhất một tuyến đường huyết mạch phục vụ hiệu quả lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại, du lịch.
Theo đồng chí Huỳnh Thị Triều- Bí thư Đảng ủy xã Đôn Châu: Người dân chính là chủ thể, đồng thời là người trực tiếp thụ hưởng thành quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Muốn dân tin và làm theo, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu thì lời vận động mới thực sự có sức lan tỏa sâu rộng.
Nơi xã đảo Long Vĩnh, giao thông mở tới đâu, cơ hội phát triển mở ra tới đó. Trên tuyến đường liên xã Long Thành- Long Vĩnh- Đông Hải, người dân nuôi tôm ấp Cái Cỏ (xã Long Vĩnh) không còn thấp thỏm lo thời tiết bất lợi hay hạ tầng cách trở. Anh Nguyễn Duy Tú- ngụ ấp Cái Cỏ nhớ lại: Trước đây khi tuyến đường chưa được láng nhựa, việc đi lại, mua bán gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa xe lớn vào không được. Mỗi lần thương lái tới lấy mẫu tôm xét nghiệm phải chờ kết quả 6-7 tiếng, gặp mưa là hoãn bán, phải lấy mẫu lại... Giá bị ép giảm 3-5 ngàn đồng/kg.
Thực hiện di nguyện của người cha quá cố về “mong muốn con cháu có đường đi thuận tiện”, khi cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, anh Tú đã tự nguyện hiến 600m2 đất. Con đường láng nhựa hoàn thành giúp việc đi lại thuận tiện, tạo điều kiện cho xe tải vào tận đầm tôm không lo trở ngại thời tiết, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, đưa nông sản tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng.
Quê hương khởi sắc
Ở ấp Tà Rom, xã Đôn Châu- nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, tinh thần hiến đất làm đường gắn liền với sự nêu gương của các vị chức sắc, sư sãi và phật tử.
![]() |
| Anh Nguyễn Duy Tú (trái) đã hiến đất để cùng Nhà nước xây dựng tuyến đường liên xã Long Thành- Long Vĩnh- Đông Hải, giúp vận chuyển nông sản thuận lợi, nâng cao giá trị kinh tế. Ảnh: XUÂN TƯƠI |
Chùa Tà Rom- ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer có lịch sử lâu đời, nơi sinh hoạt tâm linh và là ngôi nhà văn hóa chung của cộng đồng. Đại đức Thạch Nhỏ- Trụ trì chùa Tà Rom là gương sáng tiêu biểu từng nhiều lần hiến đất để cùng Nhà nước đào kênh, xây nhà văn hóa ấp và làm đường giao thông. Trong đó, tuyến đường dài 800m, rộng 4m nối từ trụ sở ấp Tà Rom đến giáp kênh Sà Rầy được hình thành hoàn toàn từ phần đất do nhà chùa hiến tặng.
“Phần đất này trước đây do Phật tử cúng dường. Nay chùa hiến lại để phục vụ đời sống người dân là việc nên làm. Hồi trước muốn đi phải lội ruộng. Giờ có đường đi thẳng tới trung tâm xã. Đất chùa góp phần làm cho quê hương phát triển thì mình sẵn lòng”- Đại đức Thạch Nhỏ chia sẻ.
Sự nêu gương của Sư cả Thạch Nhỏ đã lan tỏa mạnh mẽ khắp phum sóc, được đồng bào Khmer hưởng ứng tích cực, người hiến đất, người góp công, cùng Nhà nước xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Đồng chí Huỳnh Thị Triều- Bí thư Đảng ủy xã Đôn Châu cho biết: Tuyến đường chùa hiến đất đã rút ngắn khoảng cách từ 5km xuống còn 800m để đi từ trung tâm xã đến ấp Tà Rom. Thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tuyến đường còn giúp học sinh đến trường dễ dàng hơn, người dân đến trạm y tế khám, chữa bệnh thuận tiện hơn.
Một tuyến đường được mở ra, khoảng cách đi lại được rút ngắn, nhưng điều lớn hơn mà công trình ấy mang lại chính là sợi dây gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với người dân; thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng dân cư và đồng bào tôn giáo.
Hạ tầng rộng mở góp phần kết nối giao thương vùng quê, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đằng sau mỗi công trình hạ tầng khang trang là sự kiên trì vận động của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; là việc thực thi nghiêm túc phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Khi “ý Đảng” đáp ứng “lòng dân”, niềm tin được củng cố sẽ tạo nên mạch nguồn nội lực vững chắc để tỉnh bứt phá phát triển nhanh, bền vững trong chặng đường mới.
Tỉnh hiện có 98/105 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, 20 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Tỉnh đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2026 có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030. Xác định giao thông là hạ tầng huyết mạch cần “đi trước một bước”, tỉnh tiếp tục huy động hiệu quả nguồn lực, kết hợp cân đối ngân sách với sức dân để hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn hiện đại, đồng bộ.
(Còn tiếp)
XUÂN TƯƠI- THÚY QUYÊN



