Ý kiến tâm huyết tại Đại hội Phật giáo tỉnh

18:31, 23/05/2026

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/5) thành công tốt đẹp. Tại đại hội, đại diện các ban trực thuộc Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh đã chia sẻ nhiều nội dung trong thực hiện công tác Phật sự. Phóng viên Trung tâm Báo Vĩnh Long xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Hòa thượng Thích Trí Minh. Ảnh: BÁ THI
Hòa thượng Thích Trí Minh. Ảnh: BÁ THI

Hòa thượng Thích Trí Minh - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự: Công tác Tăng sự trong thời đại mới

Phật giáo Việt Nam trong suốt hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, đạo đức và tinh thần của Nhân dân. Để Giáo hội được trường tồn và phát triển bền vững, nền tảng cốt lõi chính là sự thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn. Vì vậy, công tác Tăng sự luôn được xem là lĩnh vực trọng yếu của Giáo hội qua mọi thời đại.

Tăng sự là những công việc liên quan đến tổ chức, quản lý và điều hành sinh hoạt Tăng đoàn như: quản lý tăng ni, bổ nhiệm trụ trì, tổ chức an cư kiết hạ, đại giới đàn, cấp chứng điệp, hướng dẫn tu học, quản lý tự viện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ Tăng đoàn. Theo Hiến chương GHPG Việt Nam, Ban Tăng sự là cơ quan chuyên trách giữ vai trò tham mưu và điều phối các hoạt động liên quan đến tăng ni và tự viện. Đây là lĩnh vực mang tính nền tảng, góp phần giữ gìn sự thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn.

Công tác Tăng sự không chỉ là quản lý hành chính mà còn là nhiệm vụ giữ gìn đạo phong, kỷ cương của Giáo hội. Nhiệm kỳ qua, Ban Tăng sự GHPG tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng, góp phần củng cố tổ chức Giáo hội và ổn định sinh hoạt Tăng đoàn. Công tác kiện toàn tổ chức nhân sự được thực hiện đồng bộ, bảo đảm sự phân công rõ ràng và phát huy trách nhiệm của từng thành viên. Việc quản lý tăng ni và tự viện từng bước đi vào nền nếp, góp phần tăng cường tính thống nhất trong toàn tỉnh.

Ngày nay, trước sự phát triển nhanh chóng của xã hội, đặc biệt sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và hợp nhất tổ chức Giáo hội các tỉnh, thành, công tác Tăng sự có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Địa bàn quản lý rộng hơn, số lượng tăng ni và tự viện tăng, cùng với tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội đòi hỏi công tác Tăng sự phải có sự đổi mới trong phương thức quản lý và điều hành.

Toàn tỉnh hiện có 5.425 tăng ni và 755 cơ sở tự viện thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Dù địa bàn rộng và đa dạng truyền thống tu học, nhưng các hoạt động Phật sự vẫn được duy trì ổn định, thể hiện tinh thần đoàn kết và hòa hợp trong Giáo hội. Công tác bổ nhiệm trụ trì, thành lập cơ sở tự viện, ban quản trị tự viện và điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung được thực hiện đúng quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Đây là yếu tố quan trọng giúp ổn định tổ chức và tạo điều kiện cho các tự viện phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc tổ chức an cư kiết hạ, kiết đông và các khóa tu được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, các đại giới đàn được tổ chức trang nghiêm với số lượng lớn giới tử tham dự đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực kế thừa cho Giáo hội. Song song đó, hoạt động của Phân ban Ni giới ngày càng phát huy hiệu quả trong lĩnh vực tu học, các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Ni giới trong thời đại mới.

Để công tác Tăng sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Giáo hội trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp: củng cố tinh thần đoàn kết và hòa hợp Tăng đoàn, lấy sự hòa hợp làm nền tảng xây dựng Giáo hội; tăng cường bồi dưỡng giới luật và giáo dục tăng ni, tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng giới luật, triển khai Hiến chương Giáo hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Tăng sự, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về tăng ni và tự viện theo hướng đồng bộ, hiện đại và liên thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác hành chính Giáo hội; đào tạo đội ngũ tăng ni kế thừa, được xác định là nhiệm vụ chiến lược mang tính lâu dài của Giáo hội.

Công tác Tăng sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và phát triển GHPG Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, tin tưởng rằng Ban Tăng sự GHPG Việt Nam tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng Tăng đoàn ngày càng thanh tịnh, trang nghiêm và vững mạnh.

Thượng tọa Thích Minh Đạo - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPG Việt Nam tỉnh: Định hướng và xây dựng mô hình Hoằng pháp thực tiễn trong bối cảnh mới

Thượng toạ Thích Minh Đạo. Ảnh: NGỌC XOÀN
Thượng toạ Thích Minh Đạo. Ảnh: NGỌC XOÀN

Tỉnh Vĩnh Long mới được hình thành từ sự kết hợp của 3 tỉnh là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, đa dạng về dân tộc, văn hóa, phong tục tập quán và tín ngưỡng. Trong đó, người dân có tín ngưỡng Phật giáo chiếm tỷ lệ khá lớn trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phật giáo Vĩnh Long có bốn hệ phái chính: Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Nam tông Kinh, Phật giáo Nam tông Khmer và hệ phái Khất sĩ. Với đa dạng các truyền thống tu tập khác nhau như: Thiền tông, Tịnh độ tông, thiền Vipassana, Mật tông… sự đa dạng đó đã đặt ra cho Ban Hoằng pháp GHPG Việt Nam tỉnh nhiều cơ hội cũng như thách thức trong công cuộc đem ánh sáng Phật pháp đến với đại đa số quần chúng.

Trong đó, Hoằng pháp thích ứng với môi trường đô thị hóa tại những nơi tập trung rất đông dân cư như: phường Long Châu, phường Bến Tre và phường Trà Vinh, vừa có quy mô dân số đông và trình độ dân trí cao, với nhiều công ty, xí nghiệp, nhiều trường trung cấp, đại học. Điều đó tạo thuận lợi cho các nhà hoằng pháp có cơ hội được tiếp xúc với đông đảo quần chúng.

Các tự viện cần linh hoạt tổ chức các sự kiện Phật giáo gắn liền với các buổi pháp thoại, pháp đàm. Bên cạnh đó, cần kết nối quần chúng qua phương tiện truyền thông, tạo điều kiện để Phật tử nắm bắt thông tin về các hoạt động tu học tại đạo tràng. Mỗi tự viện nên tạo các nhóm nội bộ nhằm mục đích truyền thông thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook… chia sẻ thông tin lên nhóm chung để Phật tử dễ dàng nắm bắt được các thông tin, trở về chùa tham gia tu học.

Nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Ban Hoằng pháp nỗ lực tổ chức các buổi học trực tuyến qua các ứng dụng như Zoom, Google Meet… với thời gian phù hợp trong bối cảnh sinh hoạt bận rộn của người Phật tử ngay tại nhà, để những thông tin hoằng pháp được lan tỏa đến nhiều người.

Kế thừa những giá trị tinh hoa từ các bậc tiền nhân, kết hợp với nhiều phương tiện truyền thông hiện đại, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Hoằng pháp GHPG Việt Nam tỉnh cố gắng hoàn thành những chương trình hoằng pháp đã được Đại hội đề ra, hướng đến sự phát triển chung của GHPG Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Ni trưởng Thích Nữ Như Hải - Trưởng Phân ban Ni giới GHPG Việt Nam tỉnh Vĩnh Long: Công tác từ thiện là thiết thực trong hoằng pháp lợi sanh

Ni trưởng Thích Nữ Như Hải. Ảnh: NGỌC XOÀN
Ni trưởng Thích Nữ Như Hải. Ảnh: NGỌC XOÀN

Trong dòng chảy Phật pháp không chỉ hiện hữu nơi giảng đường, nơi đạo tràng mà còn thấm sâu vào từng hành động thiết thực “cứu khổ ban vui”. Ni giới ở tất cả các tự viện lớn nhỏ đều gắn liền với công tác từ thiện. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là con đường hoằng pháp thiết thực, gần gũi và hiệu quả.

Tinh thần từ bi trong đạo Phật không dừng lại ở lời nói mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Khi người con Phật biết san sẻ yêu thương, đó chính là lúc giáo pháp được lan tỏa một cách tự nhiên và sâu sắc, thấm sâu vào lòng người.

Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham gia các hoạt động: cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn; xây dựng nhà tình thương, nhà đoàn kết; xây dựng cầu, đường nông thôn; lắp đèn đường; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng xe lăn, trao học bổng, quà tặng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà Trung thu… Những việc làm tuy giản dị nhưng đã góp phần làm sáng hình ảnh Ni giới trong lòng người dân, đồng thời tạo niềm tin sâu sắc đối với Phật giáo.

Với châm ngôn “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, cho thấy công tác từ thiện chính là hình thức hoằng pháp bằng thân giáo, bằng chính hành động sống động lan tỏa tinh thần từ bi của người con Phật.

Từ thiện trong tinh thần Phật giáo không dừng lại ở việc giúp đỡ vật chất mà còn hướng đến chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau nơi tâm thức. Khi một người được giúp đỡ bằng cả tấm lòng chân thành, họ không chỉ nhận được sự cứu giúp mà còn cảm nhận được giá trị của tình thương, sự gắn kết cộng đồng. Vì vậy, từ thiện trở thành phương tiện hoằng pháp đặc biệt, “hoằng pháp không lời” nhưng lại có sức lan tỏa sâu xa. Đó không chỉ là hành động cứu giúp mà còn là nhịp cầu nối kết giữa đạo với đời.

Để công tác từ thiện thật sự mang lại giá trị hoằng pháp bền vững, Ni giới luôn ý thức làm từ thiện với tâm từ, không cầu danh lợi, rất hoan hỷ khi thấy niềm vui từ người nhận; kết hợp hài hòa giữa giúp đỡ vật chất và chia sẻ đạo lý. Đây chính là nền tảng vững chắc để hoằng pháp được lâu dài và chúng sanh được lợi lạc.

Hưởng ứng chủ trương của Nhà nước trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, GHPG phối hợp với chính quyền, chung tay thực hiện an sinh xã hội, đưa ánh sáng Phật pháp đi vào lòng người một cách tự nhiên và bền vững.

NGỌC XOÀN (lược ghi)

 

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh