Dùng gương tốt, "đốt" gương... xấu!

Cập nhật, 14:34, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)

Điều ai cũng dễ dàng nhận biết là gương tốt trong tất cả các mặt hoạt động của cộng đồng đều luôn được mọi người trân trọng, tôn vinh và noi theo, làm cho những việc tốt, người tốt được lan tỏa rộng khắp, nên khi việc này thành phong trào thì thường mang lại rất nhiều lợi ích cho đất nước và cộng đồng xã hội.

Phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta những năm qua đã lan tỏa nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực kinh tế đời sống, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh.

Tổng kết phong trào thi đua ở các bộ, ngành, địa phương trong 5 năm qua (2015- 2020) đã nêu lên rất nhiều tấm gương tiêu biểu, trở thành các điểm sáng về tinh thần thi đua yêu nước, thái độ trách nhiệm công vụ, tình thương yêu của con người với nhau đáng cho mỗi chúng ta học tập và làm theo, đặc biệt là việc nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách làm việc, ứng xử mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Điều đó cho thấy, bất kỳ ở đâu, từ nơi biên cương hải đảo xa xôi, đến vùng trung du, đồng bằng hay đô thị, từ người nông dân tay lấm chân bùn đến các nhà khoa học, từ trẻ em nghèo đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… cũng có thể trở thành tấm gương sáng về sự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống đời thường, trong nghiên cứu khoa học phục vụ dân sinh phát triển đất nước, rất nhiều phụ nữ nghèo và học sinh gia đình khó khăn đã không tham của rơi làm xúc động lòng người…

Năm 2020 vừa qua, nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ tình hình cực đoan của thiên tai, bão lụt, từ sự bùng phát hoành hành của đại dịch COVID-19, nhưng cũng là năm xuất hiện rất nhiều gương tốt về sự dũng cảm hy sinh cứu dân, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả gió bão, ngập lụt, sạt lở đất, tàu thuyền bị đắm… đặc biệt là xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên mặt trận thầm lặng chống dịch COVID-19 của đội ngũ những người chiến sĩ áo trắng dũng cảm.

Tuy nhiên, mặt trái của xã hội cũng còn nhiều điều trái tai gai mắt từ chuyện ăn ở bạc tình, bạc nghĩa ngay trong gia đình, dòng tộc, đến thói đối nhân xử thế thiếu tôn ti trật tự ngoài xã hội; từ gây thù tạo cớ đánh nhau bất chấp đạo đức xã hội cho đến tội giết người cướp của… là những vấn đề bức xúc luôn gây bất an cho mỗi gia đình và toàn xã hội.

Tác hại rất rõ từ những vụ việc cực đoan của đời sống cộng đồng, làm cho những người có suy nghĩ luôn hướng thiện phải ghê tởm, lên án và lánh xa. Oái oăm thay, chuyện tiêu cực đến thế, hay nói cách khác là gương xấu đến thế mà vẫn có người “học và làm theo” (?!), bởi thế mới có chuyện người buôn bán, vận chuyển ma túy bị bắt giam vào tù với án phạt rất nặng mà cũng có người khác làm theo; bởi thế mới có chuyện tổ chức đua xe trái phép gây kinh hoàng cho cộng đồng, rồi bị triệt phá xử phạt theo luật định thế mà cũng còn nhiều người cổ súy và làm theo; không ít thanh niên đến tuổi phải tham gia nghĩa vụ quân sự theo luật định nhưng tìm cách trốn tránh, trở thành gương xấu bị xã hội chê cười, thế mà cũng không ít người làm theo; nhiều người đã tìm cách kiếm tấm bằng giả để hòng được cất nhắc thăng quan tiến chức, đến khi bị phát giác thì xấu hổ không biết để đâu cho hết, nhưng vẫn không ít người làm theo…(?!).

Qua thực tiễn có thể rút ra một điều chung nhất là, ở đâu và lĩnh vực nào có hơi hớm của lợi ích kinh tế, thì nơi ấy dễ trở thành điểm thu hút lòng tham của con người và sự xuất hiện của các gương xấu chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn (?!)

Đây chính là mảng tối của sinh hoạt xã hội mà trách nhiệm chắc chắn không của riêng ai và cách để giảm đi những gương xấu là làm sao cho những gương tốt ngày càng nhiều lên, chiếm ưu thế lấn át làm cho gương xấu không còn chỗ để tồn tại trong đời sống xã hội của chúng ta. Để cùng chăm lo giữ gìn cuộc sống yên bình, hạnh phúc của cộng đồng, hãy kiên quyết dùng gương tốt mà “đốt” gương xấu!

MAI MỘNG TƯỞNG