Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu vừa tổ chức đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên trong năm 2026, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu cấp bách tại khu vực ĐBSCL. Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện đã tham gia hiến máu, với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia.
![]() |
| Viên chức, người lao động Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tham gia hiến máu tình nguyện đợt đầu năm 2026. |
TS.BS Lê Văn Nghĩa- Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết: Máu là một chế phẩm y tế đặc biệt, giữ vai trò sống còn trong điều trị, nhất là với các trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, xuất huyết nội, phẫu thuật lớn hay các bệnh lý về máu. Cho đến nay, y học hiện đại vẫn chưa thể sản xuất được máu nhân tạo hoàn chỉnh. Vì vậy, nguồn máu duy nhất để cứu người chỉ có thể đến từ cộng đồng thông qua hiến máu tình nguyện.
Theo TS.BS Lê Văn Nghĩa, việc vận động hiến máu đã trở thành hoạt động thường quy của bệnh viện nhiều năm qua. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các khoa, phòng để tuyên truyền, kêu gọi sự tham gia của cán bộ, nhân viên y tế. Không chỉ dừng lại ở lực lượng nội bộ, bệnh viện còn tích cực kết nối với các tổ chức, đoàn thể, nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn đến cộng đồng.
Đợt hiến máu đầu năm 2026 của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu diễn ra trong bối cảnh lượng máu dự trữ tại khu vực ĐBSCL đang ở mức thấp. Sau kỳ nghỉ Tết, số người tham gia hiến máu giảm mạnh do bận rộn với công việc, lễ hội, trong khi nhu cầu truyền máu cho cấp cứu và điều trị không giảm.
TS.BS Lê Văn Nghĩa cho biết, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, nguồn máu phục vụ điều trị tại bệnh viện và khu vực lân cận trở nên khan hiếm, gây áp lực lớn cho công tác chuyên môn. Trước tình hình đó, bệnh viện đã chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để tổ chức ngày hội hiến máu, kịp thời bổ sung nguồn dự trữ.
Ghi nhận tại ngày hội, có 137/160 đơn vị máu được đăng ký hiến, góp phần bổ sung kịp thời vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Con số này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, giúp giảm áp lực thiếu hụt sau Tết, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong việc sẻ chia vì người bệnh.
Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ đơn thuần là một chỉ số chuyên môn, mà còn là cơ hội sống cho người bệnh. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Nếu không có những người hiến máu tình nguyện thì nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không thể cứu chữa kịp thời”, TS.BS Lê Văn Nghĩa chia sẻ.
Chị Văn Thị Mỹ Thanh- Điều dưỡng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân nặng mỗi ngày nên hiểu hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu. Chị Thanh cho biết thêm, qua thực tế công việc, chị nhận thấy nguồn máu tại kho đôi lúc thiếu hụt, trong khi nhiều bệnh nhân rất cần truyền máu gấp. “Mình có sức khỏe nhiều hơn người ta thì mình hiến một phần nào đó để giúp đỡ cho người đó. Hiến máu cứu người, ai có sức khỏe thì cứ đi hiến thôi”- chị Thanh bộc bạch.
Cũng tham gia đợt hiến máu đầu năm, anh Trần Quốc Dũng- nhân viên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết, anh đã hiến máu hơn 10 lần. “Lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ chính xác bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là còn đủ sức khỏe thì còn hiến”, anh chia sẻ. Với anh, hiến máu đã trở thành một việc làm quen thuộc, như một cách thiết thực, góp phần cứu người.
Đợt hiến máu tình nguyện đầu năm 2026 góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu sau Tết, đồng thời tiếp tục khẳng định tinh thần tương thân, tương ái của đội ngũ y, bác sĩ và người lao động bệnh viện. Từ những hành động giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và thắp sáng hy vọng cho nhiều người bệnh trên địa bàn tỉnh và khu vực.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


