Gà trống- nuôi con

13:53, 18/09/2025

Trong cuộc sống, không phải gia đình nào cũng được hạnh phúc khi đủ đầy vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

Cha con. Nguồn: AI
Cha con. Nguồn: AI

Có những hoàn cảnh trắc trở buộc một người đàn ông phải trở thành gà trống- nuôi con, gánh vác trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con cái khi thiếu vắng sự đồng hành của người mẹ.

Hình ảnh người đàn ông đơn thân nuôi con nhỏ không phải là hiếm trong xã hội hiện nay. Người ta cũng quen thuộc và đồng cảm với những hoàn cảnh này. Có người không cưới vợ khác, dành hết yêu thương chăm sóc con mình, cũng có nhiều người tiếp tục đi bước nữa, con nhỏ may mắn gặp người phụ nữ tốt thì sống tốt, còn ngược lại thì rơi vào cảnh mẹ ghẻ- con chồng.

Trường hợp của anh T. (32 tuổi) ly hôn khi con mới 2 tuổi. Vợ cũ không có điều kiện nuôi con nên con theo anh. Anh vừa đi làm vừa chăm sóc con, tuy không có nhiều thời gian nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp để tự tay chăm lo cho con nhỏ.

Nhờ có nhà cha mẹ gần nhà riêng của anh nên mỗi sáng đi làm anh mang con trai tới ở với nội, chiều đi làm về rước con. Anh tự tay tắm rửa, pha sữa cho con, chơi đùa với con, rồi hai cha con cùng nhau đi ngủ.

Từ khi làm cha đơn thân, anh T. hạn chế tụ tập bạn bè, tranh thủ giải quyết công việc trong giờ làm, không đem việc về nhà để dành thời gian chăm lo và chơi cùng con. Người thân, hàng xóm nhìn hai cha con lủi thủi sống với nhau ai cũng thương cảm.

Nhưng cũng có mấy ai mới hiểu thấu hết được nỗi niềm và những cái khó của anh. Cứ thế anh cô đơn nuôi con suốt mấy năm trời đến khi con vào lớp một, người thân khuyên anh còn trẻ nên đi thêm bước nữa để có người san sẻ trong cuộc sống.

Anh T. vẫn cứ chần chừ không nói gì, tâm trí anh thương con, lo sợ cảnh con anh- con em. Cũng vài người có ý thương anh, thậm chí chủ động muốn xây dựng gia đình hoàn chỉnh với anh, nhưng anh vẫn muốn suy nghĩ thật kỹ...

Thực tế, gà trống- nuôi con là một hành trình đầy gian nan. Người cha phải đối diện với gánh nặng mưu sinh, vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải lo chăm sóc cho con.

Nếu như trong gia đình bình thường, công việc chăm sóc con cái được chia sẻ giữa cha và mẹ thì ở hoàn cảnh này, tất cả đều dồn lên vai người cha. Sự thiếu thốn tình cảm của người mẹ khiến đứa trẻ dễ cảm thấy thiệt thòi, thiếu hơi ấm người mẹ, thiếu sự chăm sóc dịu dàng, chu đáo, nên nhiều khi quấy khóc, khó chiều.

Bản thân người cha cũng nhiều khi rơi vào trạng thái cô đơn, mệt mỏi, có lúc bất lực trước những nỗi lo chồng chất.

Không chỉ vậy, người cha đơn thân còn phải đảm nhận vai trò kép. Vốn quen với sự nghiêm khắc, cứng rắn, nay họ phải tập mềm mỏng, khéo léo, biết lắng nghe và vỗ về con.

Điều này đòi hỏi sự thay đổi lớn về tính cách và cách ứng xử, bởi trẻ em không chỉ cần cơm ăn, áo mặc mà còn cần tình cảm, sự thấu hiểu và quan tâm tinh tế. Bên cạnh đó, người cha phải học cách đảm đương việc nhà, học cách chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho con, học chuyện nội trợ bếp núc, học thêm đủ thứ chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt hàng ngày.

Thêm nữa, đôi khi còn phải chịu đựng những ánh mắt tò mò hay định kiến xã hội, điều này cũng có thể khiến người cha thêm phần nặng nề.

Tuy nhiên, trong thử thách cũng ẩn chứa sức mạnh. Nhiều người cha đã chứng minh rằng, chỉ cần có tình thương đủ lớn thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Trước hết, họ cần ổn định công việc và quản lý tài chính hợp lý để lo cho con cuộc sống ổn định.

Dù bận rộn, người cha vẫn cần dành thời gian gần gũi, trò chuyện, đồng hành cùng con trong học tập và vui chơi. Chính sự hiện diện ấy giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương, không thấy mình thiếu vắng tình cảm. Người cha cũng cần học cách lắng nghe, mềm mại hơn trong cách cư xử, để con có thể chia sẻ cảm xúc, đặc biệt ở lứa tuổi nhạy cảm.

Ngoài ra, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và xã hội cũng là cách để người cha vơi bớt gánh nặng. Ông bà, họ hàng hay thầy cô có thể bổ sung phần nào sự chăm sóc và tình cảm mà con trẻ thiếu vắng. Đặc biệt, người cha cần ý thức rằng chính thái độ sống, sự kiên cường và trách nhiệm của mình sẽ là tấm gương quý giá để con noi theo.

Có thể nói, gà trống- nuôi con là một hành trình gian nan nhưng cũng đầy ý nghĩa. Nó khẳng định tình thương và nghị lực phi thường của người cha. Trẻ em lớn lên trong hoàn cảnh “gà trống nuôi con” tuy thiệt thòi khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, nhưng nếu được nuôi dưỡng trong tình yêu thương và sự hy sinh của cha, trẻ vẫn có thể sống trong hạnh phúc, các em vẫn có thể trưởng thành một cách vững vàng, tốt đẹp và giàu nghị lực.

Tuy vậy, gia đình luôn luôn là cái nôi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, gia đình tốt thì xã hội phát triển. Con trẻ sẽ phát triển hoàn hảo, tốt đẹp nhất khi sống trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn với đầy đủ tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của cha và mẹ. Vì thế, nuôi dưỡng hôn nhân bền vững cần sự cố gắng từ hai phía, xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi người chúng ta.

LAM NGỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh