Khi gái lớn hơn trai...

07:08, 15/08/2024

Từng chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, cha mẹ ly hôn, tôi sợ mình lại bị tổn thương nên sống khép kín không có tình yêu. Dù xung quanh tôi luôn có mấy anh săn đón thì trái tim tôi vẫn dửng dưng. Cho đến khi gặp anh ấy và làm việc chung một thời gian thì tôi lờ mờ nhận ra mình vui hơn khi gặp anh ấy, hôm nào không gặp mà không biết lý do thì tôi cứ lờ đờ như kẻ mất hồn.

Từng chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, cha mẹ ly hôn, tôi sợ mình lại bị tổn thương nên sống khép kín không có tình yêu. Dù xung quanh tôi luôn có mấy anh săn đón thì trái tim tôi vẫn dửng dưng. Cho đến khi gặp anh ấy và làm việc chung một thời gian thì tôi lờ mờ nhận ra mình vui hơn khi gặp anh ấy, hôm nào không gặp mà không biết lý do thì tôi cứ lờ đờ như kẻ mất hồn.

Giờ thì tôi hiểu rằng anh ấy là chỗ dựa khi tôi gặp khó khăn, là người tôi thoải mái nhất khi trò chuyện. Anh là cả thế giới của tôi. Anh ấy cũng đã tỏ tình với tôi và mong sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Tôi vui lắm nhưng chuyện tình này dường như không được sự đồng thuận của gia đình đôi bên. Lý do là tôi lớn hơn anh ấy đến 6 tuổi. Bản thân tôi cũng không khỏi lo ngại về những vướng mắc khi giữa 2 người có khoảng cách tuổi tác khá lớn.

Mẹ tôi khi biết chuyện cũng phản ứng gay gắt. Bà nói con gái phải tìm chồng lớn tuổi hơn để chồng bảo bọc, chở che. Bà lo ngại gái lớn hơn trai rồi sẽ gặp cảnh “đồng sàng dị mộng” bởi khi gái già mà trai còn phởn phơ, chuyện chăn gối sẽ trục trặc. Mẹ tôi còn phản ứng như vậy thì chắc ba mẹ anh ấy cũng sẽ như thế. Anh bảo tôi yên tâm, chuyện đó để anh lo nhưng trong lòng tôi cứ lấn cấn, không yên tâm. Tôi biết có những khó khăn ở phía trước nhưng đã tìm được người thương chẳng lẽ lại từ bỏ?

haihanguyenxxxx@gmail.com

Ngày nay, quan niệm sống của chúng ta đã cởi mở hơn. Tình yêu, hôn nhân cũng không còn nhiều ràng buộc nữa. Tuổi tác cũng không còn là trở ngại lớn trong một cuộc hôn nhân. Nếu đã gặp được người trong mộng mà giữa 2 người có thể tin tưởng, thấu hiểu, tôn trọng nhau thì tại sao không nỗ lực đến cùng để vun đắp hạnh phúc cho hôn nhân, cùng thực hiện những mục tiêu lớn trong đời người?

Đành rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn có thể gây một số bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ, do nhận thức giữa 2 thế hệ có khác nhau. Một số người còn cho rằng trong mối quan hệ gái lớn hơn trai thì phụ nữ sẽ có chút thiệt thòi. Như mẹ bạn đã nói, khi trai trẻ trở thành người đàn ông chín chắn, trưởng thành, có sự nghiệp thì gái lớn tuổi hơn đã ở độ tuổi xế chiều. Buồn trong trường hợp này là khi giữa 2 người không có tình yêu. Còn khi tình yêu hiện hữu, người ta sẽ học cách thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn.

Bạn nghĩ xem, tình yêu không hẹn mà gặp, không ai lường trước được sẽ như thế nào. Thế nên, hãy lắng nghe trái tim mình xem đó có phải là tình yêu hay không. Có tình yêu, có hạnh phúc. Cưới người đàn ông lớn tuổi hơn chưa chắc hạnh phúc. Cưới người đàn ông nhỏ tuổi hơn chưa chắc đã thiệt thòi.

HOA HỒNG

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh