Tôi đã trải qua những ngày hạnh phúc nhất, vì yêu và được yêu. Tôi có một quá khứ tuổi thơ đầy nước mắt nên khi tìm được bờ vai nương tựa đáng tin cậy thì tôi như cái cây chết héo được hồi sinh.
Tôi đã trải qua những ngày hạnh phúc nhất, vì yêu và được yêu. Tôi có một quá khứ tuổi thơ đầy nước mắt nên khi tìm được bờ vai nương tựa đáng tin cậy thì tôi như cái cây chết héo được hồi sinh.
Anh ấy như những giọt nước mát lành mang đến cho tôi nguồn sống, mạch yêu đời… Tôi những tin rằng mình xứng đáng với niềm vui, niềm hạnh phúc đó.
Nhưng, cuộc sống không công bằng với tôi. Cuộc sống mang đến cho tôi niềm tin yêu và cũng vội lấy mất của tôi niềm vui ấy. Quen tôi chưa được bao lâu, khi chúng tôi bàn chuyện cưới xin để xây dựng cuộc sống hạnh phúc thì anh ấy cũng rất nhiệt tình, nhưng rồi sau đó đột ngột bảo chia tay.
Tôi nghĩ là anh ấy đùa cho vui, không ngờ điều đó là thật. Anh đem chuyện này nói với mẹ tôi, khiến bà cũng bị sốc. Tôi cũng không biết vì sao có sự chia tay như vậy.
Có phải vì tôi lớn hơn anh ấy nhiều tuổi? Bây giờ, mẹ con tôi cùng bị sốc mà mẹ con thân cô thế cô nên chẳng biết làm gì? Tôi phải làm gì đây? Có thể cứu vãn cuộc tình này hay không?
mylinhlan@xxvl.gmail.com
Người ta “đã quyết một lời” là chia tay, phải chia tay thì cớ gì mình phải mất công sức cứu vãn hả bạn? Phải chi 2 người đã nên vợ nên chồng, trong phút nóng giận đòi chia tay thì còn có thể hy vọng “làm cho gương vỡ lại lành”.
Đằng này, giữa 2 người chưa có sự ràng buộc nào hết, chỉ đến khi tính chuyện cưới xin thì anh chàng này mới tính đường cao chạy xa bay.
Đọc những lời của bạn trình bày, Hoa Hồng liên tưởng tới những anh chàng “Sở khanh”: yêu thì yêu nhưng bảo cưới thì… tính lại. Bởi vậy, phụ nữ không nên vì “Anh già lời nói, em xiêu tấm lòng” nhé!
Bạn không nói bạn bao nhiêu tuổi và lớn hơn anh ấy bao nhiêu nhưng cũng đừng bi quan nếu mình lớn tuổi.
Bạn không nhớ ông bà ta từng cảnh báo mấy ông ham gặm “cỏ non” đó sao: “Có phúc lấy phải vợ già/Sạch cửa, sạch nhà lại ngọt cơm canh/ Vô phúc lấy phải trẻ ranh (bồ nhí)/Nó ăn, nó phá tan tành nó đi”.
Cái chính là bạn tìm được người hiểu mình, tôn trọng và thông cảm hoàn cảnh của mình. Nếu bạn đã lớn tuổi thì đúng là khó tìm được người như vậy.
Nhưng, bạn lớn tuổi thì tìm bạn lớn tuổi, sẽ khả thi hơn. Bạn hãy nghĩ, vạn vật còn có âm- dương nên hễ sinh ra là ai cũng sẽ có đôi, có cặp. Vấn đề là từng đôi, từng cặp đó đang lạc nhau ở đâu đó thôi. Chúc bạn sáng suốt tìm ra “một nửa” của mình và yên lòng với quyết định của mình.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin