Suy thận mạn kéo dài, chị Trần Thị Nguyệt mong được giúp đỡ

06:33, 23/10/2026

Bệnh suy thận mạn giai đoạn 5 khiến chị Trần Thị Nguyệt (SN 1981), đang tạm trú tại Khóm 3, phường Cái Vồn chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần. Dù bệnh nặng, những ngày đủ sức, chị vẫn đi bán vé số để trang trải cuộc sống và trị bệnh.

Chị Trần Thị Nguyệt đã chạy thận hơn 20 năm. Ảnh: CAO HUYỀN
Chị Trần Thị Nguyệt đã chạy thận hơn 20 năm. Ảnh: CAO HUYỀN

Trong căn nhà người thân cho ở nhờ, chị Nguyệt ngồi lặng lẽ trong không gian trống, chỉ 1 chiếc giường ngủ, bàn nhựa bên trên có thuốc và vài dụng cụ cơ bản cho sinh hoạt. Người phụ nữ 45 tuổi mặc chiếc áo cũ sờn, trên tay còn nhiều băng gạc sau điều trị. Gương mặt chị lộ vẻ mệt mỏi sau những buổi lọc máu định kỳ đã trở thành một phần cuộc sống của chị.

Theo BVĐK TP Cần Thơ, chị Nguyệt được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 5, đang điều trị ngoại trú tại Khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu. Chị phải lọc máu ngoài cơ thể, tức chạy thận nhân tạo, 3 lần/tuần. Hồ sơ bệnh viện ghi nhận chị mất sức lao động.

Chị Nguyệt cho biết, đã chạy thận hơn 20 năm. Những ngày điều trị và lúc sức khỏe suy giảm khiến chị khó duy trì công việc thường xuyên. Khi thấy khỏe, chị lấy vé số đi bán để kiếm thêm tiền lo sinh hoạt.

Nỗi lo lớn nhất của chị Nguyệt là phải nằm viện khi bệnh trở nặng. Chị lo không có tiền mua thuốc, trang trải những khoản điều trị phát sinh. Với nguồn thu ít ỏi từ việc bán vé số, chuyện điều trị lâu dài luôn là gánh nặng.

Chị Nguyệt có 2 người con trai, đã lập gia đình, đều làm lao động phổ thông và phải thuê nhà trọ, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nên không có điều kiện chăm lo đầy đủ cho mẹ. Chị Nguyệt kể chồng đã rời đi từ khi con còn nhỏ. Từ đó, chị một mình xoay xở nuôi con trong cảnh bệnh tật, khó khăn. Cuộc sống của chị cứ quanh quẩn giữa những lần đến bệnh viện, những ngày nghỉ vì kiệt sức và những buổi cố gắng đi bán vé số để kiếm tiền.

Chị Lê Ngọc Phượng - nhà hảo tâm nhiều năm ủng hộ chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo”, là người thường hỗ trợ chị Nguyệt, cho biết: “Tôi đã biết hoàn cảnh của chị khoảng 2 năm nay, rất khó khăn. Bà con xóm giềng, người quen thấy hoàn cảnh khó khăn thì cũng giúp đỡ phần nào. Người cho đồ ăn, người mua vé số ủng hộ”.

Chị Nguyệt cần sự sẻ chia để có thêm điều kiện duy trì việc điều trị và trang trải sinh hoạt. Những hỗ trợ thiết thực từ bạn đọc sẽ giúp chị vơi bớt phần nào nỗi lo trong những ngày sức khỏe yếu, không thể mưu sinh.

Bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ chị Trần Thị Nguyệt, có thể liên hệ theo địa chỉ Khóm 3, phường Cái Vồn hoặc gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.

Hoặc qua số tài khoản: 3668686879 của Trung tâm Báo Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản - DCND BVL - Nguyet”. Bạn đọc ủng hộ nhiều địa chỉ liên tục ghi rõ theo cú pháp “Họ tên người chuyển khoản - số lần ủng hộ - DCND”.

CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh