Ông Nguyễn Hiếu Để lâm bệnh nặng, cần giúp đỡ

06:13, 09/10/2026

Nhiều năm qua, dù cuộc sống còn khó khăn, ông Nguyễn Hiếu Để (thường gọi Năm Để, SN 1962, tạm trú ấp Tân Lợi, xã Tân Quới) thường giới thiệu những hoàn cảnh kém may mắn quanh mình đến nhà hảo tâm, mục địa chỉ nhân đạo. Nay ông lâm bệnh nặng, phải điều trị kéo dài, trong khi gia đình không còn nguồn thu nhập.

Ông Nguyễn Hiếu Để đang điều trị tại BVĐK TP Cần Thơ. Ảnh: CAO HUYỀN
Ông Nguyễn Hiếu Để đang điều trị tại BVĐK TP Cần Thơ. Ảnh: CAO HUYỀN

Bà Nguyễn Xuân Hoa (SN 1967), vợ ông Để, kể ông nhập viện hơn 10 ngày, phải thở oxy, đặt ống thông tiểu và cần người dìu đỡ mỗi khi đi lại. Ông ăn rất ít, mỗi lần chỉ được chừng 2 muỗng, hiện ông vẫn còn yếu.

Ông Để được BVĐK TP Cần Thơ chẩn đoán nhiễm trùng hệ thống nghi từ đường hô hấp, viêm phổi do vi khuẩn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính kèm nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính và suy hô hấp cấp. Hồ sơ ghi nhận một số bệnh lý, vấn đề sức khỏe khác cần tiếp tục theo dõi, trong đó có nhồi máu cơ tim, suy tim, hạ kali máu và tổn thương tại khí quản, phế quản hoặc phổi.

Trước khi bệnh trở nặng, ông Để đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Trong nhà luôn có bình oxy để mỗi khi mệt, ông trở về thở một lúc rồi lại tiếp tục đi bán đá bào. Khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, bà Hoa nhiều lần khuyên ông nghỉ làm để điều trị, nhưng ông vẫn cố gắng. Đến khi ông khó thở dữ dội, huyết áp tụt, gia đình mới đưa vào cơ sở y tế gần nhà. Do tình trạng nặng, ông được chuyển cấp cứu và điều trị tại BVĐK TP Cần Thơ. “Dù ông có BHYT, việc điều trị nhiều bệnh cùng lúc vẫn phát sinh không ít chi phí, đến nay đã tốn mấy triệu đồng rồi, toàn bộ đều từ tiền vay mượn” - bà Hoa thở dài.

Vợ chồng không có con, không ruộng đất, không có tài sản đáng giá. Nguồn sống chủ yếu trông vào chiếc xe đạp chở thùng bán đá bào của ông. Bà Hoa thì lượm ve chai kiếm tiền trang trải điện nước. Thu nhập bấp bênh, có ngày chỉ được vài chục ngàn đồng; hôm bán khá hơn mới kiếm được khoảng 100.000 đồng.

Ông Tống Thanh Bình - Trưởng ấp Phước Lợi, cho biết ông Để sống hiền lành. Ngày ngày, ông chạy xe đạp đi bán đá bào, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Nay bệnh tật ập đến, hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn. Điều đáng quý là dù cuộc sống thiếu trước hụt sau, khi còn khỏe, ông Để vẫn thường xuyên giới thiệu kết nối và cùng anh em vận động nhà hảo tâm giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn quanh mình.

Ông Để chỉ mong bệnh tình thuyên giảm, sớm trở về nhà đi bán đá bào dành dụm tiền trả nợ.

Một phần hỗ trợ lúc này sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện tiếp tục điều trị và tiếp thêm niềm tin để ông vượt qua bệnh tật, sớm trở về với cuộc sống đời thường và những việc làm nghĩa tình mà ông luôn trân trọng.

Bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ ông Nguyễn Hiếu Để, ấp Tân Lợi, xã Tân Quới có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.

Hoặc qua số tài khoản: 3668686879 của Trung tâm Báo Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản - DCND BVL - De”. Bạn đọc ủng hộ nhiều địa chỉ liên tục ghi rõ theo cú pháp “Họ tên người chuyển khoản - số lần ủng hộ - DCND”.

CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh