Mắc ung thư hệ bạch cầu giai đoạn IIIA, ông Lê Văn Lý (66 tuổi, ngụ Khóm 4, phường Cái Vồn) phải trải qua 6 chu kỳ hóa trị. Gia đình thuộc diện cận nghèo, ở nhờ họ hàng trong ngôi nhà 12m2, cứ nước lên là ngập.
Từ ngày ông Lý bệnh, gia đình không còn thu nhập, hai vợ chồng trông cậy vào người con trai làm nghề giao hàng thuê. Cuộc sống khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng!
![]() |
| Ông Lê Văn Lý mong được giúp đỡ để điều trị bệnh. Ảnh: CAO HUYỀN |
Từ năm 2025, trên cổ ông Lý xuất hiện một khối hạch. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình chưa thể đưa ông đi khám sớm mà chỉ tìm thuốc nam điều trị. Khối hạch ngày càng lớn, những cơn đau dồn dập khiến ông không còn sức làm việc. Đến khi được đưa đến bệnh viện thăm khám, gia đình mới hay căn bệnh đã chuyển nặng.
Theo hồ sơ điều trị do gia đình cung cấp, ông Lý được chẩn đoán u lympho tế bào B lớn lan tỏa giai đoạn IIIA (một dạng ung thư hệ bạch huyết tiến triển nhanh, phát sinh từ tế bào B, giai đoạn 3), kèm tình trạng đau mạn tính khó kiểm soát. Phương pháp điều trị là đặt buồng tiêm dưới da và hóa trị theo phác đồ R-CHOP gồm 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ cách nhau 3 tuần. Tổng chi phí điều trị khoảng 60 triệu đồng.
Bà Nguyễn Hồng Loan, vợ ông Lý, cho biết chồng bà đang vào đợt thuốc thứ 2. “Chi phí mỗi đợt vào thuốc và thuốc mua ngoài khoảng 5-6 triệu đồng. Sau 6 đợt, bác sĩ dự kiến cho ông xạ trị. Tôi chỉ mong có điều kiện đưa ông điều trị hết lộ trình”, bà Loan nói trong nước mắt.
Trước khi phát bệnh, ông Lý nhận gắn chì chài thuê; làm xong một bao khoảng 40kg được trả công 50 ngàn đồng. Bà Loan làm rau cải, dọn dẹp phụ người em, mỗi buổi được khoảng 50 ngàn đồng. Gần 2 năm nay, ông Lý không thể tiếp tục công việc.
Vợ chồng ông có hai người con. Người con trai lớn ở rể bên gia đình vợ; còn anh Lê Quốc Khánh (SN 1993), chưa lập gia đình, giao hàng thuê, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Tùy tháng, anh dành từ 1-2 triệu đồng phụ cha mẹ. Khoản tiền ít ỏi ấy phải gói ghém cho tiền ăn, thuốc và chi phí những chuyến điều trị. Gia đình hiện còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội 36 triệu đồng.
Ông Lý nói nếu không có BHYT, gia đình ông khó có thể bắt đầu điều trị. “Tôi chỉ mong được mọi người giúp đỡ để điều trị cho ông ấy đến nơi đến chốn. Hoàn cảnh gia đình giờ quá khó khăn, tôi cũng không biết xoay xở cách nào”, bà Loan nghẹn ngào.
Bà Đoàn Thị Cẩm Tú- Trưởng Khóm 4, cho biết gia đình ông Lý sống hòa đồng với xóm giềng, hoàn cảnh hiện rất khó khăn. Bà Loan tham gia công tác chi hội ở khóm, được người dân quý mến. Rất mong các nhà hảo tâm giúp gia đình vượt qua giai đoạn này.
Bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ ông Lê Văn Lý, xin liên hệ theo địa chỉ ông Lê Văn Lý, ngụ Khóm 4, phường Cái Vồn. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.
Hoặc qua số tài khoản: 3668686879 của Trung tâm Báo Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản- DCND BVL- Ly”. Bạn đọc ủng hộ nhiều địa chỉ liên tục ghi rõ theo cú pháp “Họ tên người chuyển khoản- số lần ủng hộ- DCND”.
CAO HUYỀN


