Em Nguyễn Phạm Nhựt Huy (15 tuổi, ở xã Tân Long Hội) phải nghỉ học vì bệnh nặng. Từ chỗ chỉ yếu chân, đến nay đôi chân của em không còn cảm giác, việc đi lại, sinh hoạt đều phải nhờ người thân chăm sóc. Mẹ làm thuê xa nhà để lo thuốc, viện phí cho con.
![]() |
| Nhựt Huy đang được mẹ chăm sóc trong bệnh viện. |
Trong căn nhà nhỏ, bà ngoại của Nhựt Huy cho biết, khoảng tháng 10/2025, Huy bắt đầu có biểu hiện yếu chân. Ban đầu gia đình nghĩ em chỉ mỏi, đau thông thường, nhưng sau đó tình trạng ngày càng nặng.
Theo Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, Huy mắc bệnh lao cột sống gây chèn ép tủy sống. Dù đã được phẫu thuật, Huy vẫn bị liệt hoàn toàn hai chân, mất cảm giác từ vùng thắt lưng trở xuống và phải tiếp tục điều trị, tập phục hồi chức năng trong thời gian dài.
Hoàn cảnh gia đình Huy rất khó khăn. Cha mẹ em ly hôn. Mẹ em hiện làm giúp việc ở TP Hồ Chí Minh, thu nhập bấp bênh. Huy sống cùng bà ngoại. Từ ngày em bệnh, gia đình đưa em chạy chữa nhiều nơi. Mỗi lần đi bệnh viện tốn rất nhiều chi phí, nhất là tiền xe, ăn uống, thuốc,… Có lần đưa Huy đi khám, gia đình phải tốn khoảng 20 triệu đồng. Trong khi đó, việc điều trị vẫn còn tiếp tục, nhất là khi bệnh viện hướng dẫn gia đình đưa em đến Trung tâm Chỉnh hình để được theo dõi, tập phục hồi chức năng.
Cô Võ Huỳnh Hồng Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/2, cho biết em là học sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt, hòa đồng với bạn bè. Huy thường tâm sự về hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cha mẹ ly hôn, cuộc sống phụ thuộc vào thu nhập của mẹ.
Ông Nguyễn Văn Thống- Bí thư kiêm Trưởng ấp Tân Thắng, xã Tân Long Hội, cho biết từ rất nhỏ, Huy được gửi cho bà ngoại chăm sóc. Gia đình sống hòa đồng với bà con lối xóm, thời gian qua đã nỗ lực chạy chữa cho Huy nhưng chi phí điều trị chủ yếu trông vào đồng lương ít ỏi của mẹ em nên rất khó khăn.
Chặng đường điều trị của Huy còn dài. Em cần được tiếp tục tái khám, theo dõi bệnh lý tủy sống, điều trị lao cột sống, tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để hy vọng cải thiện vận động. Với hoàn cảnh hiện tại, chi phí đi lại, thuốc, sữa, tã, vật dụng sinh hoạt và chăm sóc hàng ngày đều là gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.
Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ em Nhựt Huy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ em Nguyễn Phạm Nhựt Huy ấp Tân Thắng, xã Tân Long Hội. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.
Hoặc qua tài khoản: Trung tâm Báo Vĩnh Long. Số tài khoản: 3668686879 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản- DCND BVL- Huy”.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN


