ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO

Thanh niên bệnh nặng, cần sự giúp đỡ

09:56, 05/06/2026

Đang tuổi lao động, từng đi làm công nhân để tự nuôi sống bản thân, Sơn An Thuận (SN 2000), ở ấp Tân Nguyên, xã Ngãi Tứ bất ngờ phát bệnh, đôi chân đau yếu, không thể đi lại. Cha mẹ đều qua đời, bệnh tật kéo dài khiến cuộc sống của Thuận thêm nhiều khó khăn.

Cuộc sống của Sơn An Thuận và người thân gặp nhiều khó khăn, cần giúp đỡ.
Cuộc sống của Sơn An Thuận và người thân gặp nhiều khó khăn, cần giúp đỡ.

Trước khi phát bệnh, Sơn An Thuận làm công nhân ở Đồng Nai. Nhưng, từ đầu năm 2026, bệnh tình bất ngờ trở nặng. Từ một thanh niên khỏe mạnh, em dần kiệt sức, đau nhức hai chân, đi đứng khó khăn, phải nằm một chỗ. Khi được hỏi mong muốn hiện tại là gì, Thuận nói: “Em mong hết bệnh để đi làm”.

Theo hồ sơ khám, điều trị tại BVĐK Trung ương Cần Thơ, Thuận được chẩn đoán nhiễm độc giáp do Basedow, trào ngược dạ dày- thực quản, nhịp tim nhanh không đặc hiệu và viêm nhiều khớp. Em đã nhập viện điều trị, sau đó được cho xuất viện, nhưng phải tiếp tục tái khám và điều trị lâu dài. Thuận thường đau nhức hai chân, việc vệ sinh, tắm rửa, thay tã đều cần người chăm sóc.

Hoàn cảnh của Thuận càng thêm đáng thương khi cha mất, mẹ bị tai biến rồi qua đời cách đây vài năm. Gia đình không có đất sản xuất, chỉ có nền nhà với căn nhà tình thương đã cũ. Thuận có hai chị gái đã kết hôn, một người làm thuê ở TP Hồ Chí Minh; một người hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống bằng làm thuê và có 3 con nhỏ.

Ông Thạch Pha (cậu của Thuận) đón Thuận về nhà chăm sóc cho biết, ông đang chăm sóc mẹ già 92 tuổi, nằm một chỗ. Gia đình có 3 công ruộng nhưng nhiều năm nay phải cho thuê vì không còn người làm. Việc đưa Thuận đi bệnh viện, tái khám chủ yếu nhờ anh em trong nhà thay nhau phụ giúp. “Mong muốn lớn nhất là cháu mau khỏe lại, đi làm, chứ thanh niên mà nằm một chỗ hoài thì tội lắm”- ông Thạch Pha chia sẻ.

Thuận cần tiếp tục tái khám, theo dõi chuyên khoa và dùng thuốc theo toa. Điều đáng lo là quá trình điều trị có thể kéo dài, trong khi sức khỏe em còn yếu, đi lại gần như không tự chủ được. Dù Thuận có BHYT, chi phí điều trị được giảm bớt, nhưng gia đình vẫn phải xoay xở tiền xe, ăn uống, sữa, tã và khoản sinh hoạt trong quá trình đi viện.

Bà con hàng xóm thấy hoàn cảnh của Thuận quá khó khăn nên ai có gì giúp nấy. Cô Nguyễn Thị Chính- ở gần nhà và thường xuyên giúp đỡ Thuận cho hay: “Có người phụ cho ăn, có người hỗ trợ ít quà, ít tiền. Tuy nhiên, sự giúp đỡ tự phát ấy chỉ có thể đỡ đần phần nào”.

Trước mắt, Thuận rất cần được hỗ trợ chi phí tái khám, thuốc, sữa, tã và phương tiện đi lại trong quá trình điều trị. Xa hơn, em cần có điều kiện điều trị ổn định để phục hồi sức khỏe, có thể tự đi lại, tự lao động như trước.

Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ Sơn An Thuận. Mọi chi tiết xin liên hệ Sơn An Thuận, ấp Tân Nguyên, xã Ngãi Tứ. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.

Hoặc qua tài khoản: Trung tâm Báo Vĩnh Long. Số tài khoản: 3668686879 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản- DCND BVL- Thuan”.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh