Suốt hơn 2 năm qua, bà Phạm Thị Sang (ngụ Ấp 7B, xã Hòa Hiệp) không còn nguồn thu nhập khi phải ở nhà chăm sóc mẹ già đau bệnh. Sau nhiều lần phẫu thuật vì gãy xương vùng hông nhưng không hồi phục, bà Nguyễn Thị Xê hiện chỉ nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vì chi phí điều trị kéo dài.
![]() |
| Bà Phạm Thị Sang mong được hỗ trợ chữa trị để mẹ già đỡ đau đớn vì bệnh tật. |
Trong căn nhà nhỏ ở Ấp 7B, bà Xê (SN 1939) nằm trên giường, sức khỏe yếu sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh là bà Phạm Thị Sang (SN 1963)- người đã nhiều năm chăm mẹ già đau yếu.
Ngày bà Xê té gãy xương vùng hông, gia đình hy vọng sau phẫu thuật bà có thể đi lại được. Thế nhưng, sau nhiều lần mổ thay khớp, sức khỏe bà ngày càng suy giảm. “Mổ 3 lần. Tôi cứ nghĩ ráng vay mượn tiền lo chữa trị để mẹ đi lại được thì mình còn đi bán buôn kiếm tiền trả nợ. Nhưng giờ mẹ nằm một chỗ”, bà Sang nghẹn ngào.
Theo lời bà Sang, chi phí lần phẫu thuật đầu tiên đã hơn 100 triệu đồng, những lần sau tiếp tục phát sinh hàng chục triệu đồng. Dù có BHYT nhưng nhiều khoản thuốc, vật tư y tế, chăm sóc ngoài danh mục, gia đình phải tự xoay xở. Sau đợt điều trị kéo dài, số nợ vay mượn hiện đã hơn 200 triệu đồng.
Bà Sang cho biết trước còn đi bán cá, làm thêm để kiếm sống, giờ thì chỉ ở nhà chăm mẹ già đau yếu nên không có thu nhập. Có thời điểm mẹ phải chạy dịch, thay vật tư y tế liên tục. Chỉ riêng tiền thuốc đã hơn 3 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền băng gạc, tã, ăn uống và thuê xe đi bệnh viện.
Đường vào nhà nhỏ hẹp, việc đưa mẹ đi tái khám khá vất vả. Mỗi chuyến xe tốn khoảng 700 ngàn đồng nhưng gia đình vẫn phải cố gắng xoay xở mỗi khi bà Xê đau nặng. “Bác sĩ nói nếu đau nhiều thì phải mổ lại hoặc thay khớp. Nhưng gia đình tôi hết khả năng, muốn đưa mẹ đi bệnh viện mà không có tiền”, bà Sang buồn bã.
Hiện cuộc sống của bà Sang và mẹ chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm và các nhóm từ thiện địa phương.
Ông Lê Văn Đẫu- Trưởng Ấp 7B xác nhận hoàn cảnh gia đình bà Phạm Thị Sang thuộc diện khó khăn, đơn chiếc, bà Sang vừa chăm mẹ, vừa phải xoay xở lo tiền thuốc.
Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ bà Phạm Thị Sang vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ Phạm Thị Sang Ấp 7B, xã Hòa Hiệp. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.
Hoặc qua tài khoản: Trung tâm Báo Vĩnh Long. Số tài khoản: 3668686879 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản- DCND BVL- Sang”.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN


