ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO
Bệnh liệt giường, người phụ nữ nghèo rất cần sự hỗ trợ

06:54, 23/01/2026

Chị Nguyễn Thị Pha (SN 1973) xã Long Hồ nay nằm một chỗ sau lần đột quỵ. Chị Pha được em gái ruột đón về chăm sóc, trong khi gia đình em gái cũng chật vật với đồng lương công nhân và hai con nhỏ đang tuổi đến trường.

Chị Mỹ Anh đón chị Pha về chăm sóc gần 1 năm nay.
Chị Mỹ Anh đón chị Pha về chăm sóc gần 1 năm nay.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Mỹ Anh- em gái chị Pha, trước khi đổ bệnh, chị Pha đi làm thuê: “Lúc trước đi được thì đi làm cỏ mướn, ai thuê gì làm nấy…”. Cuộc sống vốn đã bấp bênh, đến khi chị Pha bị đột quỵ phải vào bệnh viện điều trị.

Chồng chị Pha chỉ chăm được “vài ba bữa rồi bỏ luôn”, từ đó không tiếp tục nuôi dưỡng, cũng không thăm nom. Trong hoàn cảnh ấy, nhìn chị ruột nằm viện không người chăm, chị Mỹ Anh “thấy chị mình vậy nên đem về chăm sóc”.

Từ khi bị bệnh đến nay gần 1 năm, chị Pha hầu như chỉ nằm tại chỗ, sức khỏe suy kiệt, thường xuyên mệt mỏi và nói chuyện từng tiếng không rõ ràng. Theo bệnh án của BVĐK Vĩnh Long, chị Nguyễn Thị Pha được chẩn đoán di chứng nhồi máu não.

Bệnh kèm theo được ghi nhận nhiều tình trạng: cơn đau thắt ngực, nhịp nhanh trên thất, đái tháo đường không phụ thuộc insulin, thiếu máu, rối loạn lipid máu hỗn hợp, rối loạn chức năng tiền đình, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, di chứng bệnh mạch máu não, cùng một số vấn đề khác.

Trong khi đó, hai vợ chồng chị Mỹ Anh là lao động phổ thông, gần đây do đơn hàng giảm nên thu nhập không ổn định; nhà lại không ruộng đất sản xuất. Gánh nặng càng nặng hơn khi trong nhà có hai con nhỏ đang đi học (một cháu học lớp 3, một cháu học lớp 6).

Chi phí điều trị cho chị Pha là áp lực thường trực. Chị Mỹ Anh nói mỗi tháng tốn “cả triệu tiền thuốc. Với nhiều bệnh nền, tiểu đường, bệnh tim… nên chủ yếu là mua thuốc ngoài”.

Bà Nguyễn Thị Mây- Bí thư kiêm Trưởng ấp An Lương A, xác nhận: “Từ khi chị Pha bị bệnh nằm liệt giường không có người chăm sóc, em gái là Mỹ Anh rước về lo ăn uống, thuốc men. Hộ của chị Mỹ Anh cũng hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng đi làm công nhân nuôi hai con đang ăn học. Hiện nay 2 vợ chồng chị Mỹ Anh nuôi thêm 2 con của chị Pha”.

Hiện nay, gia đình chỉ mong có thêm sự hỗ trợ để chị Pha có thuốc điều trị, có điều kiện theo dõi bệnh lâu dài.

Chung tay giúp chị Pha, bạn đọc xin liên hệ, chị Nguyễn Thị Mỹ Anh, ấp An Lương A, xã Long Hồ; có thể gửi trực tiếp qua mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh