ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO
Xót xa cảnh chồng bán vé số nuôi vợ bệnh nặng

15:37, 19/12/2025

Theo chân Bí thư kiêm Trưởng ấp Thân Bình (xã Tân Long Hội), chúng tôi đi từ đường nhựa đến đường đan, đường rải đá quanh co, rồi gửi xe “lội” vào đường đất men theo vườn cây, ao cá đến nhà bà Nguyễn Thị Mai (SN 1962). Chồng bà, ông Dương Tôn Bảo đang chăm sóc vợ nằm liệt trên giường.

Ông Bảo chăm sóc bà Mai rất chu đáo.
Ông Bảo chăm sóc bà Mai rất chu đáo.

Bà Mai đang mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, trong đó nặng nhất là nhồi máu não do tắc mạch máu não, khiến sức khỏe suy giảm. Ngoài ra, bà còn bị u lành màng não, tăng huyết áp và đái tháo đường phải điều trị lâu dài bằng insulin.

Các bệnh chồng chéo khiến bà không còn khả năng lao động, phải điều trị và theo dõi thường xuyên, cuộc sống sinh hoạt phụ thuộc vào chồng chăm sóc.

Hai vợ chồng đã kết hôn 39 năm, không có con nên khi bà Mai bệnh, ông Bảo là người chăm sóc. Khi bà Mai mới phát bệnh nằm viện vào tháng 8/2025, ông Bảo phải nghỉ bán vé số một thời gian nuôi vợ.

Hiện nay, bà Mai đang điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Long bằng phương pháp châm cứu, mỗi đợt châm cứu 3 tuần nghỉ 2 tuần. Tiền thuốc đã trừ bảo hiểm, tiền di chuyển, ăn uống trong thời gian điều trị là 4 triệu đồng.

Mọi chi phí trong nhà phụ thuộc hoàn toàn vào tiền bán vé số hàng ngày khoảng 150 tờ, theo ông Bảo là “không phải lúc nào cũng bán hết nhưng nhờ anh chị em bán vé số chung thương, ngày nào thấy tôi ế cũng bán phụ”.

Bà Cao Thanh Thúy- Bí thư kiêm Trưởng ấp Thân Bình, cho biết hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Mai thực sự rất khó khăn. Trước đây vợ chồng bà Mai sống đơn chiếc, tự lo cho nhau trong điều kiện thiếu thốn. Căn nhà cũ xuống cấp được Hội LHPN xã hỗ trợ xây cho bà căn nhà cấp 4 nhỏ.

Vợ chồng bà từng chịu khó, ông đi bán vé số, bà chăn nuôi và làm việc lặt vặt. Dù không có con, cả hai vẫn nương tựa, chăm sóc nhau chu đáo, tận tình.

“Ở ấp có quà từ thiện là tụi tui ưu tiên cho bà trước”, bà Thúy nói, bởi ai cũng hiểu hoàn cảnh của bà Mai.

Dẫu được xóm giềng, địa phương quan tâm nhưng gánh nặng đè lên vai ông Bảo ngày một lớn, ông Bảo chia sẻ: “Bác sĩ nói phải điều trị lâu dài, tính bằng năm mới đỡ”. Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Mai thực sự rất khó khăn, cần tiền hỗ trợ điều trị.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Mai- ấp Thân Bình, xã Tân Long Hội. Hoặc gửi về chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02706.250.555.

Tài khoản tiếp nhận: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866- Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh