Thương binh Nguyễn Văn Hoàng và hành trình viết tiếp nghĩa tình đồng đội

05:58, 21/07/2026

Để lại một phần xương máu ở chiến trường, thương binh 4/4 Nguyễn Văn Hoàng (thường gọi là hai Hoàng, ngụ ấp Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân) giữ vẹn nguyên phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình. Từ hai bàn tay trắng, ông hai Hoàng vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, hết lòng vì công tác an sinh xã hội và vinh dự là 1 trong 6 đại biểu tiêu biểu của tỉnh tham dự hội nghị biểu dương người có công toàn quốc năm 2026.

Đi qua bão đạn chiến tranh, vợ chồng ông hai Hoàng an hưởng tuổi già bình yên, hạnh phúc.
Đi qua bão đạn chiến tranh, vợ chồng ông hai Hoàng an hưởng tuổi già bình yên, hạnh phúc.

Ký ức hào hùng

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tình nghĩa xanh mát gần đền Vĩnh Thuận- di tích lịch sử cấp tỉnh. Nơi đây từng là cơ sở hoạt động cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

Ông hai Hoàng sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, nhưng gánh chịu nhiều mất mát tột cùng.

Cha ông là chiến sĩ kháng chiến từng dũng cảm bắn rơi máy bay địch. Năm lên 6 tuổi, ông chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi cha mình- liệt sĩ Huỳnh Văn Hinh bị giặc bắn chết rồi đốt xác.

Bác ruột (liệt sĩ Huỳnh Văn Lưu) và cậu ruột (liệt sĩ Nguyễn Văn Bìa) cũng lần lượt ngã xuống, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Sau ngày giải phóng, bà nội của ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông hai Hoàng xúc động: Mới đây tôi đã đi thử ADN, gia đình tôi chưa một ngày nguôi ngoai nỗi đau đáu tìm lại hài cốt của bác và cậu ruột đã hy sinh. Được Nhà nước hỗ trợ lấy mẫu ADN lưu trữ lần này tiếp tục thắp lên tia hy vọng cho gia đình sau nhiều thập kỷ mỏi mòn tìm kiếm.

Biến đau thương thành hành động, năm 1967, khi còn là thiếu niên, ông Hoàng tham gia Đoàn Văn công xã Thuận Thới (nay là xã Vĩnh Xuân). Hơn 2 năm sau, ông chuyển sang hoạt động tại cơ sở mật của Ban Chỉ huy Quân sự xã, rồi trở thành chiến sĩ du kích, sau đó giữ chức vụ Xã Đội phó rồi Xã Đội trưởng.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhiều câu chuyện có thể nhớ, có thể quên. Song, tinh thần một thời cầm súng giữ làng chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của người cựu chiến binh.

Thời gian tham gia du kích, ông Hoàng cùng đồng đội kiên cường bám đất. Ông đã trực tiếp chạm trán với kẻ thù hàng chục trận, mưu trí gài lựu đạn, bom mìn phá vỡ các đợt càn quét, làm chết và bị thương 183 tên giặc.

Năm 1972, trong một trận chiến ác liệt, ông bị thương nặng ở tay trái với tỷ lệ thương tật 21%. Ghi nhận những cống hiến đó, Nhà nước đã trao tặng ông Huân chương Kháng chiến hạng Ba cùng nhiều bằng khen cao quý.

Hành trình vượt khó giữa đời thường

Giữa làn bom đạn rực trời, một tình yêu dung dị đã chớm nở. Người bạn đời của ông- bà Phan Thị Sanh cũng là nữ du kích địa phương.

Gia đình bà Sanh chịu nỗi đau mất mát khi người cha và 3 người anh trai đều hy sinh. Năm 1994, mẹ của bà Sanh được phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng.

Đám cưới thời chiến của ông bà không có điều kiện tổ chức trọn vẹn, chỉ là một buổi lễ tuyên bố nên duyên giản dị dưới sự chứng kiến, chúc phúc của đơn vị.

Sau ngày giải phóng, ông Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục làm Xã Đội trưởng rồi Trưởng Công an xã. Đến năm 1996, do vết thương cũ tái phát, ông xin nghỉ công tác để trở về tập trung phát triển kinh tế gia đình…

Trở về cuộc sống đời thường, vợ chồng ông được cấp 2,4 công đất canh tác. Thời gian đầu thiếu thốn, ông phải bươn chải đủ nghề, ngày đi làm, đêm lội ruộng cắm câu kiếm cá đổi gạo.

Ở nhà, bà Sanh tảo tần chăm con và chăn nuôi heo. Khởi đầu từ 4 con heo nái, nhờ cần cù tích cóp, ông bà mua thêm ruộng đất, chuyển đổi sang trồng cam sành mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Đến nay, gia đình ông hai Hoàng đã có hơn 14 công đất canh tác, cuộc sống ổn định. 4 người con gái đều đã lập gia đình và có việc làm ổn định.

Năm 2009, từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa kết hợp với số vốn tích lũy, ông bà đã xây dựng được ngôi nhà tươm tất, an hưởng tuổi già.

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, nhiều năm liền, ông hai Hoàng giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Giồng Gòn.

Ông luôn vận động hội viên nêu cao gương sáng “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Các mô hình “Quỹ đồng đội”, “Góp vốn xoay vòng” do chi hội phát động đã giúp nhiều hội viên hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Ông Hoàng chia sẻ: Chi hội đang tích cực vận động kinh phí để cất nhà đồng đội cho ông Trần Văn Hai- thương binh 4/4 đang gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi mái ấm được dựng lên càng thắt chặt thêm tình đồng chí, nghĩa tình đồng đội năm xưa.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông hai Hoàng nhắn nhủ: “Thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, hãy sống, học tập và cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Chính người trẻ sẽ là nhân tố tích cực nhất để tiếp nối truyền thống của cha anh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh