Giữa những ngày tri ân tháng 7, Chương trình “Thắp sáng ước mơ” do Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tổ chức đã trao tặng hàng trăm phần quà nghĩa tình đến các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ. Chương trình nhân văn này không chỉ tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp; mà còn nâng bước cho con liệt sĩ vững bước đến trường, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáng. |
Nụ cười của mẹ
Nhận được thư mời tham dự chương trình, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáng (97 tuổi, xã Trung Hiệp) cùng cháu ngoại đến trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự.
Đây là vinh dự, tự hào với mẹ, nhưng cũng là nỗi nhớ khôn nguôi đến người chồng- liệt sĩ Bùi Văn Giữa và người con trai- liệt sĩ Bùi Văn Giỏi. Chồng con mẹ cùng hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mặc chiếc áo dài trang trọng, mẹ Sáng cười móm mém: “Được Đảng và Nhà nước chăm lo thế này, lòng mẹ thấy ấm áp vô cùng”.
Mẹ Sáng là một trong 165 mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh hiện còn sống. Để phần nào bù đắp những mất mát, giúp các mẹ có cuộc sống tốt hơn, ngoài việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đã tích cực quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Vì sức khỏe không thể đến dự họp mặt, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (93 tuổi, ngụ phường Tân Ngãi) vẫn đón nhận trọn vẹn sự yêu thương ấy. Anh Phạm Văn Bình- cháu nội mẹ Liên, người đi nhận quà thay xúc động: “Dịp lễ, Tết, nhà bà nội luôn rộn rã tiếng cười của các đoàn đến thăm. Sự quan tâm của địa phương giúp bà nội ấm lòng và con cháu chúng tôi cũng trân quý hơn giá trị của hòa bình”.
Thay mặt lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và gia đình chính sách. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi phần quà, lời thăm hỏi không chỉ là sự chăm lo vật chất mà còn thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ đi sau. Các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Dịp này, BTC đã trực tiếp trao 32 phần quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; học bổng cho con liệt sĩ và trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trần Đại Nghĩa thông qua UBND xã Ngãi Tứ.
Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng 165 phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng và 101 phần quà cho người có công, thân nhân liệt sĩ thuộc hộ nghèo (1 triệu đồng/suất tiền mặt). Những món quà nghĩa tình là sự sẻ chia và lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của các gia đình đã cống hiến cho đất nước.
Viết tiếp ước mơ
Tri ân quá khứ, chương trình còn hướng tới tương lai khi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ măng non. BTC đã trao tặng 2 suất học bổng dài hạn (1 triệu đồng/tháng trong vòng 12 tháng) cho con liệt sĩ vượt khó học giỏi.
Ngay giữa thời bình, máu của những người con anh dũng vẫn đổ xuống vì bình yên của Tổ quốc. Đó là câu chuyện của Trung úy biên phòng Bùi Ngọc Hiếu (Thuyền trưởng tàu tuần tra biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre cũ) hy sinh khi mới 24 tuổi lúc làm nhiệm vụ tại cửa biển Cổ Chiên. Anh ngã xuống khi mới lập gia đình gần 4 tháng, để lại người vợ trẻ Bùi Giang Yên vừa mang thai và giấc mơ dở dang về một mái ấm hạnh phúc.
Gần 8 năm qua, vượt lên khoảng trống đau thương, chị Yên một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi nấng bé Bùi Ngọc Song Huyên khôn lớn. Nắm chặt tay con gái nay 7 tuổi, chị Yên nghẹn ngào: “Cuộc sống vắng anh nay đã dần ổn định. Bé Huyên ngoan và học giỏi lắm. Dù anh đi xa, nhưng mẹ con tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc bởi luôn nhận được sự yêu thương, đùm bọc từ gia đình và đơn vị của anh”.
Cùng nhận học bổng là cậu bé Lương Gia Huy (11 tuổi, học lớp 6, xã Phú Túc). Cha em- liệt sĩ Lương Văn Vũ (Phó Công an xã) đã anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy. Chị Huỳnh Thị Hằng- mẹ bé Huy tự hào chia sẻ: “Gia đình chồng tôi có truyền thống cách mạng, bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng. Chiến tranh hay thời bình, người thân của tôi ngã xuống để giữ bình yên cho đất nước. Đó là động lực để mẹ con tôi cố gắng mỗi ngày, sống xứng đáng với người đã khuất”.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, xúc động chia sẻ: Những phần quà, suất học bổng nghĩa tình chính là hành động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện lời hứa sắt son của thế hệ hôm nay trong việc chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người có công. Và, tiếp thêm sức mạnh để con em các liệt sĩ vững vàng bước tiếp, xứng đáng với truyền thống anh hùng của gia đình.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN


