Gia đình đồng chí Nguyễn Duy Kiểm ở đâu?!

07:56, 22/07/2026

Trận đánh tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng ngày 4/12/1967, Tiểu ban Thông tấn Báo chí tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp) có 2 phóng viên Báo Cờ Giải Phóng hy sinh và một bị bắt.

Trong 2 phóng viên hy sinh có Nguyễn Duy Kiểm (tên thường dùng là Hữu Chí) người quê Bến Tre. Theo lời kể của Huỳnh Bá Lộc (Viễn Phương) phóng viên bị bắt thì Nguyễn Duy Kiểm bị thương đầu gối, Mỹ đưa xuống tàu, sau đó anh chết và bị chúng quăng xuống sông Rạch Ruộng.

Cuối năm 1964, Tiểu ban Thông tấn Báo chí được Ban Tuyên huấn tỉnh đưa về 3 đồng chí được tỉnh đưa đi học tiếng Anh để về viết truyền đơn vận động binh lính Mỹ. Trong đó, hai người của tỉnh Kiến Phong là Phạm Thanh Sơn và Võ Hoàng Tâm và một người của tỉnh Bến Tre cử đi là Nguyễn Duy Kiểm. Không biết vì sao, học xong, Nguyễn Duy Kiểm không về Bến Tre mà lại được đưa về Kiến Phong? Mấy tháng sau, Phạm Thanh Sơn và Võ Hoàng Tâm được điều về phòng Chánh trị Ban Quân sự tỉnh Kiến Phong. Còn Nguyễn Duy Kiểm ở lại làm phóng viên Báo Cờ Giải Phóng của tỉnh Kiến Phong.

Nguyễn Duy Kiểm tuổi thanh niên, dáng người đậm chắc, tính tình vui vẻ, tác phong nhặm lẹ, xông xáo, hòa nhập với mọi người, nên được anh em thương mến. Đi làm phóng viên, thường Nguyễn Duy Kiểm một mình bơi chiếc xuồng đến địa phương, cơ quan hay theo bộ đội tham gia chiến đấu để lấy tài liệu viết tin, bài. Khả năng viết báo của Nguyễn Duy Kiểm rất tốt. Giữa năm 1967, có lần Nguyễn Duy Kiểm ra cồn Bình Thạnh, nhờ người xuống Bến Tre rước má lên thăm. Chúng tôi chỉ biết má Nguyễn Duy Kiểm thứ ba, nhà ở cầu Cá Lóc, TX Bến Tre.

Sau giải phóng, tháng 12/1975, tôi xuống Bến Tre, tìm tới cầu Cá Lóc trong thị xã để tìm gia đình Nguyễn Duy Kiểm. Đi dài lên, dài xuống hai bên cầu cứ ghé nhà này, ghé nhà kia để tìm, nhưng không ai biết nhà Nguyễn Duy Kiểm. Tới UBND phường hỏi thăm, các anh ở đây đều là người còn trẻ và không ai biết nhà Nguyễn Duy Kiểm ở đâu.

Trở về, tôi viết thư gửi Báo Đồng Khởi tỉnh Bến Tre đăng trên mục Nhắn tin để tìm gia đình Nguyễn Duy Kiểm. Báo đăng liền mấy số, nhưng không có hồi âm.

Tôi lại viết thư gửi Ty Thương binh Xã hội tỉnh Bến Tre thông báo việc Nguyễn Duy Kiểm hy sinh và nhờ cơ quan này tìm giúp gia đình, người thân Nguyễn Duy Kiểm, song vẫn bặt tăm.

Một lần cùng đi họp ở Hà Nội, tôi gặp anh Phong người Bến Tre, kể chuyện này, Phong hồ hởi nói: “Chính tôi là người cử Nguyễn Duy Kiểm đi học tiếng Anh”. Anh hứa trở về Bến Tre sẽ tìm gia đình Nguyễn Duy Kiểm báo cho tôi biết. Nhưng năm tháng trôi qua, tôi vẫn không nhận được thông tin gì.

Với danh nghĩa Ban Tuyên huấn tỉnh Đồng Tháp (thay đổi từ Kiến Phong), tôi lập hồ sơ đề nghị về trên công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho đồng chí Nguyễn Duy Kiểm và bằng đó giao cho Báo Đồng Tháp lưu giữ, để khi nào tìm được gia đình đồng chí Nguyễn Duy Kiểm sẽ trao lại.

Gặp cán bộ nào quê Bến Tre mà tôi quen biết, tôi đều đưa ra chuyện tìm gia đình đồng chí Nguyễn Duy Kiểm. Năm 2019, cùng nằm trị bệnh ở Bệnh viện Thống Nhất có anh Nguyễn Xuân Kỷ (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) nghe tôi kể chuyện Nguyễn Duy Kiểm, anh sốt sắng hứa về Bến Tre anh nhờ các cơ quan của tỉnh tìm kiếm. Tôi photocopy bằng Tổ quốc ghi công đồng chí Nguyễn Duy Kiểm gửi đến anh. Nhưng đến gần đây nghe tin anh qua đời và tôi chưa nhận được thông tin gì về Nguyễn Duy Kiểm.

Thời gian gần đây, đồng chí Trần Trí Quang- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long liên lạc với tôi và tỏ ý sẽ cố gắng tìm gia đình đồng chí Nguyễn Duy Kiểm. Một lần nữa, lòng tôi lại thắp lên niềm hy vọng.

Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2026, bên niềm vui gặp mặt anh, chị, em làm báo, tôi bồi hồi xúc động nhớ rằng mình vẫn chưa tìm ra gia đình đồng chí Nguyễn Duy Kiểm để trao lại bằng Tổ quốc ghi công. Sang năm 2027, kỷ niệm 60 năm trận đánh tàu Mỹ và cùng ngần ấy thời gian chưa tìm ra lời giải đáp: Gia đình đồng chí Nguyễn Duy Kiểm ở đâu?! Biết nói gì đây với người đã hy sinh, nếu vẫn đeo đẳng câu hỏi đó…

NGUYỄN ĐẮC HIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh