Tại tỉnh, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu đã chứng minh giáo dục con cháu bắt nguồn từ nếp sống hàng ngày. Tình yêu thương, sự nhường nhịn, trọng học vấn và trách nhiệm cộng đồng là nền tảng vững chắc, nuôi dưỡng nhân cách và ý chí vươn lên.
![]() |
| Gia đình ông Phạm Văn Hậu tham quan, du lịch cùng thành viên CLB Dưỡng sinh xã Tam Bình. Ảnh: CAO HUYỀN |
Đến thăm những gia đình văn hóa tiêu biểu tại tỉnh, có thể thấy, giáo dục con cháu không bắt đầu bằng những bài học lớn lao, mà từ nếp sống hàng ngày: cha mẹ biết yêu thương, nhường nhịn, trọng sự học, làm ăn chân chính và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Những giá trị ấy, khi được gìn giữ bền bỉ, biến gia đình thành “trường học đầu tiên” nuôi dưỡng nhân cách, ý chí vươn lên và tinh thần sẻ chia.
Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên
Tại ấp Vĩnh Khánh II, xã Vĩnh Xuân, gia đình ông Lữ Văn Lộc, gần 70 tuổi, là tấm gương về sự hòa thuận và trọng học vấn. Dù bản thân không được học nhiều do chiến tranh, ông Lộc luôn đau đáu lo cho 3 người con gái ăn học thành tài, có nghề nghiệp ổn định.
Ông bà dạy con bằng chính cách sống. Ông Lộc chia sẻ: “Từ hồi cưới thím Tám tới giờ, chú chưa bao giờ nặng lời với thím. Vợ chồng nói đủ hiểu thôi. Con cái cũng học theo”. Sự nhẫn nhịn ấy đã trở thành nền nếp, giúp các con thương yêu, đùm bọc nhau, âm thầm hình thành nhân cách.
Trong khi đó, ông Phạm Văn Hậu (SN 1950), ngụ ấp Tường Nhơn B, xã Tam Bình, xem tri thức là con đường đổi đời bền vững. Lớn lên trong gia đình truyền thống cách mạng, trải qua gian khó, ông càng tin học vấn là tài sản quan trọng để tạo dựng tương lai.
“Tôi quan niệm phải có trình độ văn hóa, có kiến thức thì mới làm giàu được và cải thiện cuộc sống được. Nếu không có ruộng đất, không có tài sản thì phải có tri thức”, ông Hậu chia sẻ. Vợ chồng ông đã dành tâm sức cho việc học của con. Hiện các con ông đều trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định tại TP Hồ Chí Minh; trong đó một người đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ, hai người đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, các con còn lại đều có trình độ từ trung cấp trở lên.
Với ông Hậu, con cháu biết sống tử tế, yêu thương gia đình và có trách nhiệm với xã hội là điều đáng quý. Khi có điều kiện, ông bà trở về quê hương, xây dựng nhà thờ gia tiên, chăm lo phần mộ, giữ cội nguồn cho con cháu và nối dài trách nhiệm với nơi mình sinh ra.
Hơn 14 năm qua, ông Hậu tích cực tham gia xây dựng NTM, vận động xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao và an sinh xã hội. Là Chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh xã Tam Bình, ông duy trì 4 đội với 68 thành viên. Ông vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh vượt khó, người già neo đơn, làm cầu, đường, đèn đường, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tiêu biểu là cây cầu liên ấp với kinh phí khoảng 180 triệu đồng. Ông bộc bạch: “Tôi nghĩ mình còn làm được gì cho quê hương thì cố gắng làm. Đường sá thuận lợi hơn, người dân đi lại dễ dàng hơn thì mình cũng vui”.
Xây dựng nếp nhà no ấm, tiến bộ
Tiếp nối mạch giá trị ấy, gia đình ông Võ Hồng Thanh và bà Lê Thị Hồng Há, ngụ ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, là tấm gương về sự gương mẫu của cha mẹ trong xây dựng nếp nhà no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Sau khi về hưu, ông bà vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, khuyến học và chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Thanh chia sẻ: “Cha mẹ sống sao thì con cái nhìn vào mà học theo. Gia đình có hòa thuận, có nề nếp thì con cháu mới trưởng thành, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội”. Quan niệm này được ông bà thực hiện trong đời sống hàng ngày qua việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; sống đoàn kết với bà con lối xóm và tích cực tham gia phong trào ở khu dân cư.
Gia đình ông bà có 4 người con. Dù từng trải qua khó khăn, ông bà vẫn đặt việc học lên hàng đầu, theo sát, lắng nghe, định hướng và khích lệ con. Khi các con trưởng thành, có việc làm ổn định, ông bà tiếp tục quan tâm công tác khuyến học, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học, đồng thời vận động người thân, con cháu cùng tham gia hoạt động vì cộng đồng.
Từ những câu chuyện gia đình tiêu biểu, danh hiệu Gia đình văn hóa được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể: lao động cần cù, nuôi dạy con cháu học hành, giữ gìn hòa thuận, sống nghĩa tình và góp sức cho cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng của giáo dục hôm nay: nhà trường trao tri thức, xã hội mở rộng môi trường rèn luyện, gia đình gieo những hạt giống đầu tiên về nhân cách, trách nhiệm và lòng nhân ái.
CAO HUYỀN


