Trong phong trào xây dựng xã hội học tập, nhiều gia đình đã trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần hiếu học. Gia đình ông Lê Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Nhủ ở ấp Hưng Bình A, xã Tân Hào là một điển hình như thế. Từ hoàn cảnh nhiều khó khăn, vợ chồng ông bà đã bền bỉ nuôi dạy bốn người con học hành thành đạt, góp phần vun bồi truyền thống hiếu học của quê hương xứ dừa.
![]() |
| Ba thế hệ trong gia đình ông Lê Văn Khâm luôn gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học. |
Nhắc về những năm tháng cũ, ông Lê Văn Khâm vẫn nhớ như in quãng đời mưu sinh đầy vất vả. Con cái ở tuổi ăn, tuổi học nguồn sống chủ yếu dựa vào nghề làm thuê và đốn dừa xiêm. Công việc bấp bênh, nắng còn có người thuê, mưa gió thì nhiều tháng liền không có việc làm. Để có tiền cho các con đến trường, ông Khâm quần quật cả ngày lẫn đêm, có khi phải bán lúa non với giá rẻ, nhận trước tiền công lao động để xoay xở học phí, sách vở. “Có những lúc cái ăn còn thiếu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để con bỏ học”, ông Khâm chia sẻ.
Đồng hành cùng ông là người vợ tảo tần, cả cuộc đời chỉ biết lặng lẽ vun vén cho gia đình. Với bà Nguyễn Thị Nhủ, “thương con chính là động lực lớn nhất để vượt qua mọi khó khăn”. Hai vợ chồng chắt chiu từng đồng, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho việc học của các con với niềm tin “chỉ có tri thức mới giúp các con đổi thay cuộc sống”.
Với ông bà Lê Văn Khâm, cho con ăn học thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải dạy con nên người. Ông Khâm luôn tâm niệm rằng muốn dạy con trước hết cha mẹ phải sống gương mẫu, bởi lời nói chỉ thật sự có sức thuyết phục khi đi cùng việc làm. Ông thường nhắc các con phải biết kính trên nhường dưới, lễ phép với mọi người và sống trung thực.
Theo ông, người con đầu nếu được dạy dỗ chu đáo sẽ trở thành tấm gương để các em noi theo. Chính nếp nhà được gìn giữ qua năm tháng ấy đã trở thành nền tảng để các thế hệ trong gia đình cùng cố gắng học tập, rèn luyện và tiếp nối truyền thống hiếu học.
Những tháng năm tần tảo, chắt chiu và kiên trì dạy dỗ con cái rồi cũng đơm hoa kết trái. Hôm nay, nhìn bốn người con đều trưởng thành, có công việc ổn định và sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, đó là niềm tự hào lớn nhất của ông bà. Người con trai lớn của ông bà là Lê Minh Kham, tốt nghiệp ĐH sư phạm và nhiều năm công tác trong ngành giáo dục.
Người con thứ hai Lê Thị Nguyệt Phí, cũng là một nhà giáo với gần ba thập kỷ gắn bó cùng bục giảng. Người con trai thứ ba Lê Minh Sum, tốt nghiệp ĐH ngành xây dựng và công tác trong lĩnh vực kinh tế. Người con út Lê Minh Họp, tiếp tục con đường học vấn với tấm bằng thạc sĩ và hiện công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai.
Không dừng lại ở đó, các con dâu, con rể trong gia đình đều có trình độ ĐH, sau ĐH và nhiều người đạt thành tích cao trong công tác. Các cháu nội, cháu ngoại cũng chăm ngoan, học giỏi, nhiều em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, tiếp tục nối dài truyền thống hiếu học của gia đình.
Điều đáng quý hơn cả là khi cuộc sống ổn định, gia đình ông Khâm không giữ niềm vui cho riêng mình mà tích cực đóng góp cho cộng đồng. Nhiều năm qua, gia đình tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hiến đất mở rộng đường, vận động hàng ngàn quyển tập hỗ trợ học sinh nghèo, trao tặng hàng trăm ký gạo cho những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp kinh phí cho hoạt động của địa phương.
Đối với ông Khâm, tài sản quý giá nhất không phải nhà cửa hay ruộng đất mà là các con trưởng thành, sống có ích cho xã hội. “Vợ chồng tôi không có tài sản gì quý hơn là các con đã khôn lớn, có nghề nghiệp ổn định và không ngừng học tập” ông Khâm nói. Chính suy nghĩ ấy đã giúp gia đình ông 15 năm liền được công nhận là Gia đình hiếu học tiêu biểu, Gia đình học tập suốt đời, được vinh dự ghi tên vào sổ vàng “Gia đình học tập” giai đoạn 2016-2020 của huyện Giồng Trôm cũ và nhận nhiều bằng khen của các cấp.
Phó Trưởng Phòng Văn hóa xã Tân Hào Phạm Minh Hiếu cho rằng, gia đình ông Lê Văn Khâm là một trong những tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình hiếu học ở địa phương. Điều đáng quý không chỉ là cả bốn người con đều được học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định, mà còn ở cách ông bà dạy con bằng sự cần cù, gương mẫu và nếp sống nghĩa tình. “Nhìn vào gia đình ông Khâm, ai cũng cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ và ý chí vươn lên của các con. Đó là minh chứng cho thấy, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nếu biết coi trọng việc học và giữ gìn nếp nhà thì con cái vẫn có thể trưởng thành, thành đạt”, ông Hiếu chia sẻ.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


