Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào đại lễ

15:45, 01/09/2025

Không khí Thủ đô Hà Nội một ngày trước đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Từng căn nhà, con phố, ngõ nhỏ “thay áo mới” chào đón sự kiện trọng đại của đất nước.

Phố Ngọc Lâm, phường Bồ Đề rực rỡ cờ hoa, từng dòng xe di chuyển trong sắc đỏ màu cờ Tổ quốc.
Phố Ngọc Lâm, phường Bồ Đề rực rỡ cờ hoa, từng dòng xe di chuyển trong sắc đỏ màu cờ Tổ quốc.

Phố phường “thay áo mới”

Hôm nay (1/9), đi giữa lòng Thủ đô thân yêu, thấy các tuyến phố, đến các ngõ nhỏ của Thủ đô rợp cờ hoa, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dọc các trục đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Chu Văn An, Lê Hồng Phong, Trần Phú,… hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Các khu dân cư cũng trang trí cờ hoa, hòa mình vào không khí thiêng liêng của độc lập, tự do và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Những ngõ nhỏ cũng “thay áo mới” với màu cờ Tổ quốc.
 

Trước đó, TP Hà Nội triển khai đồng loạt việc sửa chữa, thay mới các cụm panô, đèn trang trí nghệ thuật, mô hình biểu tượng Đại lễ tại quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, các cửa ngõ vào Thủ đô, vừa trang trọng, hiện đại, mang ý nghĩa lớn lao khẳng định vị thế của Hà Nội ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước.

Dọc tuyến phố Trúc Bạch (phường Ba Đình) 28.000 lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Hoạt động nằm trong chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức, diễn ra tại không gian tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ Trúc Bạch và liên kết với một số địa điểm thăm quan xung quanh khu vực như: Đền Quán Thánh, Đền Thủy Trung Tiên, Đình An Trí, Khu ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự giao thông.
Lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự giao thông.

Bà Hoàng Thị Thảo (chủ quán cà phê trên phố Trúc Bạch), xúc động nói: “Tôi sống ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẹp như thế. Mỗi ngày đi về dưới hàng ngàn lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi thấy lâng lâng cảm xúc tự hào, càng cảm nhận rõ không khí đại lễ sắp đến gần”. Từ xa, phố Trúc Bạch như khoác lên mình tấm áo đỏ rực rỡ, vừa trang nghiêm, vừa lộng lẫy, thu hút đông đảo người dân tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Một điểm bán quần áo in hình lá cờ Tổ quốc và các sản phẩm lưu niệm tấp nập người mua.
Một điểm bán quần áo in hình lá cờ Tổ quốc và các sản phẩm lưu niệm tấp nập người mua.

Các cơ quan công sở Nhà nước cũng sẵn sàng mở cửa đón khách vào “check in”. Nhà khách Trung ương (Số 8 Chu Văn An, phường Ba Đình) có lối đi thuận tiện dẫn vào Quảng trường Ba Đình. Trên vỉa hè và phía trước khu vực lễ tân, hàng cờ Tổ quốc tung bay trong gió, như sự mở rộng vòng tay đón chào bà con phương xa. Không chỉ các cơ quan, công sở, mà cả cửa hàng, quán cà phê, nhà dân đều được trang trí, góp phần làm cho diện mạo Thủ đô thêm rực rỡ.

Nhiều tuyến phố còn kết hợp cờ hoa với ánh sáng, trở thành góc chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách. Chị Lê Thu Hương (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đã đến Hà Nội nhiều lần nhưng lần này đón nhận không khí vô cùng phấn khởi, náo nhiệt. “Mỗi con phố đi qua đều khác lạ, quán sá trang hoàng đủ màu sắc, đặt biệt là ngập tràn cờ hoa. Thật xúc động”- chị Hương chia sẻ.

Hà Nội thân thiện, mến khách

Không khí đón Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh lan tỏa mạnh mẽ, như thể niềm tự hào truyền từ trái tim đến trái tim, là dịp để mỗi người Thủ đô thể hiện sự văn minh, thân thiện, mến khách. Những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió thu, nối liền từng mái nhà, từng ô cửa, tạo thành một không gian vừa trang nghiêm vừa rộn ràng.

Hòa chung không khí đại lễ, người dân Thủ đô chủ động quét dọn ngõ phố, trồng thêm hoa, treo đèn lồng, tạo diện mạo mới mẻ. Hình ảnh những nhóm thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh cùng nhau sơn sửa tường rào, dọn cỏ, tô điểm đường hoa cứ rõ mồn một tinh thần người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Một điểm cung cấp nước miễn phí được lắp đặt phục vụ người dân vào chiều 1/9.
Một điểm cung cấp nước miễn phí được lắp đặt phục vụ người dân vào chiều 1/9.

Lực lượng công an, quân đội tham gia điều tiết giao thông, phân luồng vào những giờ cao điểm. Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia lực lượng tình nguyện, hỗ trợ công việc phân luồng, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh môi trường. Sinh viên Võ Ngọc Anh (Học viện Ngân hàng) là một trong gần 9.000 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội tham gia phục vụ lễ kỷ niệm.

Ngọc Anh phấn khởi chia sẻ: “Chúng em xem đây là cơ hội thật quý giá và vinh dự được đóng góp công sức vào sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, chúng em đã chuẩn bị tinh thần và sức khỏe thật tốt để làm việc, dù mệt nhưng vẫn vui”.

Ghi nhận trong ngày 1/9, dù mật độ giao thông rất lớn vẫn không xảy ra kẹt xe kéo dài, các con đường, tuyến phố hướng về trung tâm TP Hà Nội việc di chuyển vận thuận tiện. Một hình ảnh đẹp trong những ngày này là sự lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội.

Dọc tuyến phố Trúc Bạch hàng chục ngàn lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.
Dọc tuyến phố Trúc Bạch hàng chục ngàn lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.
Khẩu hiệu tuyên truyền các sự kiện được lắp đặt khắp phố phường Hà Nội.
 

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã tự nguyện bố trí các điểm vệ sinh miễn phí. Phường Ba Đình vận động các cơ quan, đơn vị, hộ dân mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách. Cùng với đó là các điểm tiếp sức cấp phát nước, bánh và nhu yếu phẩm miễn phí dọc các tuyến trung tâm diễn ra diễu binh, diễu hành.

Những điểm đến, con phố đi qua trở thành điểm “check in” lý tưởng.
 
 

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh