
Trong cuộc chiến chống COVID- 19, đã có những sản phụ F0 phải sinh con trong điều kiện sức khỏe nguy kịch. Đằng sau sự vượt cạn đầy hiểm nguy ấy là cả sự nỗ lực, tận tâm của các y bác sĩ, tình mẫu tử diệu kỳ, giúp nhiều gia đình sản phụ vượt qua dịch bệnh, đón thiên thần nhỏ trong niềm hạnh phúc khôn tả.
![]() |
Chị Trương Ngọc Sự ngắm nhìn con gái nhỏ vừa tròn tháng đang say giấc. |
Trong cuộc chiến chống COVID- 19, đã có những sản phụ F0 phải sinh con trong điều kiện sức khỏe nguy kịch. Đằng sau sự vượt cạn đầy hiểm nguy ấy là cả sự nỗ lực, tận tâm của các y bác sĩ, tình mẫu tử diệu kỳ, giúp nhiều gia đình sản phụ vượt qua dịch bệnh, đón thiên thần nhỏ trong niềm hạnh phúc khôn tả.
Hạnh phúc khi cả nhà “đi 11 về 12”!
Cuộc sống thường ngày êm ả trôi, gia đình chị Trương Ngọc Sự (40 tuổi, Phường 3- TP Vĩnh Long) đang chờ con gái thứ ba chào đời, nhưng bỗng chốc bị xáo trộn hoàn toàn. Khi thai sang tuần thứ 34, chị Sự đi bệnh viện khám thai thì nhận tin sốc: mắc COVID-19. Rồi đại gia đình chị gồm 11 người đều phát hiện bị mắc COVID-19, chị Sự bàng hoàng, sợ hãi…
Thở vốn đã là một khó khăn với sản phụ trong những ngày cuối thai kỳ, huống chi đây lại là những bệnh nhân COVID-19. Khi tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Trương Ngọc Sự, bác sĩ Trần Thị Hằng (Khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Lần đầu thăm khám cho sản phụ, tôi cũng lo. Em bé non tháng, sản phụ bị tiền sản giật huyết áp cao lên tới 220 với những triệu chứng nguy hiểm dễ rối loạn đông máu. Rồi sản phụ sốt vô cơn suy hô hấp nặng lắm, phim phổi xấu... Em nắm lấy tay tôi thều thào: “Bác sĩ ơi cứu mẹ con em với, em khó thở, mệt quá rồi!”
Trước tình hình đó, ê kíp y bác sĩ quyết định cần phải phẫu thuật, giúp bé chào đời sớm so với dự sanh 1,5 tháng để an toàn tính mạng cho hai mẹ con và chuyển ngay sản phụ xuống phòng mổ dã chiến, nằm tách biệt trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện.
Bác sĩ Trần Thị Hằng kể: “Dù tôi đã mổ 14 sản phụ F0, song với diễn biến nặng như ca của Sự, ê kíp vẫn căng thẳng và hồi hộp. Chỉ khi tiếng bé khóc cất lên chúng tôi mới thở phào. Bé gái nặng 2,6kg, sinh ra bị thiếu oxy, được hồi sức tại phòng mổ. Sau phẫu thuật, sản phụ rơi vào suy hô hấp nặng phải điều trị tích cực 4 ngày tại Trung tâm Hồi sức tích cực mới tỉnh, qua cơn nguy kịch”.
Trong căn nhà, chị Sự ngắm nhìn con gái nhỏ vừa tròn tháng đang ngủ say giấc. Chị Sự tâm sự: Cả nhà 11 người đều bị mắc COVID-19, được đưa đi điều trị 3 nơi nên khi sinh ra con gái nhỏ không có người thân chăm sóc. Dù con thiếu hơi ấm của ba mẹ nhưng được các cô y tá Khoa Nhi chăm sóc, yêu thương. Những ngày dài nằm viện, chị được y tá cho xem hình con chụp qua điện thoại, miệng cười nhưng nước mắt chảy dài vì hạnh phúc. Cả nhà chị cảm ơn y bác sĩ bệnh viện tỉnh đã giúp chị mẹ tròn con vuông, trở về mái ấm của mình.
Mẹ chồng chị Sự- cô Võ Thị Kim Thúy xúc động tiếp lời: “Nhà cô tuy còn khó khăn nhưng cả nhà sống quây quần cùng nhau, thành ra khi mắc bệnh lại lây cả nhà. Dịch bệnh nguy hiểm, cô có bệnh nền, Sự thì cũng gặp nguy. Cả nhà đi 11 người nhưng về 12 người là quý giá, là may mắn, hạnh phúc lắm!”
Về quê nhà “vượt cạn”
Ở thời điểm cam go nhất của cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều công dân tỉnh Vĩnh Long đi làm ăn xa đã trở về quê hương. Trên những chuyến xe nghĩa tình được tỉnh bố trí chu đáo để đón hàng trăm bà bầu- hầu hết đã cận ngày sinh nở, được trở về quê nhà trong sự an toàn.
![]() |
Ba mẹ con chị Thạch Thị Hồng Phượng. |
Sau nhiều năm xa quê để làm công nhân tại Bình Dương, vợ chồng chị Thạch Thị Hồng Phượng (24 tuổi, xã Bình Phước- Mang Thít) chứng kiến đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại Bình Dương. Khi mang thai được 31 tuần, công ty cho Phượng nghỉ thai sản, còn chồng Phượng quyết định vô công ty làm “3 tại chỗ” để có thu nhập lo cho vợ con. Nhưng rồi, xóm trọ Phượng ở đa phần là công nhân lao động, xuất hiện nhiều ca F0 nên bị phong tỏa. “Bầu bì em thèm ăn món gì thì toàn tưởng tượng chứ không ra ngoài mua được. Dịch nguy hiểm, thai 32- 33 tuần cũng sợ khi có một mình, nên tỉnh có chủ trương đón công nhân về quê, em đăng ký liền. Ai dè về tới quê em dính F0, phải vô bệnh viện tỉnh cách ly, điều trị”. Cứ mong ngày về, mong mau qua 14 ngày cách ly để về nhà, được ôm hôn con gái lớn 4 tuổi đang ở quê với ông bà nội.
Vì mắc COVID-19, Phượng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị. “Bác sĩ nói em bị tiền sản giật, em bị chóng mặt, khó thở nhưng thai mới 33 tuần, còn non quá nên động viên em an tâm điều trị để hai mẹ con đều khỏe. Những ngày nằm viện, em được y bác sĩ chăm sóc tận tình, được tặng sữa uống. Tới khi thai được 39 tuần, em được mổ lấy thai và bé Bùi Nhật Hạ chào đời an toàn”- Phượng cho biết.
![]() |
Bé Nhật Hạ ư e trò chuyện với mẹ Phượng. |
Trong căn nhà tường xanh mát, tiếng bé Gia Hân 4 tuổi líu ríu bên mẹ và em bé nhỏ. Thỉnh thoảng bé Hân phụng phịu, “cà nanh” khi thấy mẹ quan tâm em nhiều hơn mình. Bà nội bé Hân xuýt xoa: “Con bé Hạ sanh được một ngày là cô lên bệnh viện nuôi cháu. Chú ở nhà giữ bé Hân. Cũng mừng cháu mình không nhiễm bệnh và hai mẹ con xuất viện về một lượt luôn. Cả nhà ai cũng mừng được sum họp, được thêm cháu”.
Trong cuộc chiến chống COVID-19, đáng thương nhất vẫn là các sản phụ chẳng may bị F0, bởi họ không chỉ cố gắng để giành lại sự sống mà còn phải chiến đấu để bảo vệ đứa con thân yêu của mình. Với mỗi ca mắc COVID-19 là sản phụ, việc điều trị khó gấp nhiều lần vì đó là sinh mạng của hai con người. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các y bác sĩ vẫn luôn dốc hết sức để các sản phụ được mẹ tròn con vuông. Không chỉ là niềm vui của các gia đình sản phụ, với những y bác sĩ, hạnh phúc ở nơi đây luôn là hạnh phúc nhân đôi. Sau này lớn lên, các con sẽ được nghe cha mẹ và người thân kể lại: Các con là những đứa trẻ hạnh phúc nhất vì chào đời trong vòng tay yêu thương của mọi người và tại quê hương mình.
![]() |
Cả nhà cô Hồng mừng vì được sum họp, được thêm cháu. |
TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hơn 20 sản phụ là F0 đã được cấp cứu và ca sinh đều được “mẹ tròn con vuông” ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, được về sum họp cùng gia đình. Đây còn là sự tận tâm, tận lực của các y bác sĩ tuyến đầu, hết lòng chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân mắc COVID-19 đặc biệt. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin