Đem thiên nhiên đến gần con trẻ

Cập nhật, 13:55, Thứ Năm, 30/01/2020 (GMT+7)

“Ba mẹ ơi, sân nhà nội lúc này nhiều hoa đẹp quá!”- bé Thiên Kim reo lên khi cùng các anh chị vui chơi trước sân nhà nội ở Song Phú (Tam Bình). Anh Hai- bé Nguyễn Kha- năm nay học lớp 5 ra vẻ hiểu biết, diễn giải: “Thì tết mà, phải nhiều hoa chứ. Lâu lâu trên trời còn có “máy bay” chim én nhóc luôn kìa. Chừng nào có thì anh chỉ bé coi”. Câu chuyện về ngày tết của mấy anh em vui tươi và rôm rả…

Những buổi dạo chơi ngoài thiên nhiên luôn cung cấp cho các bé những chất liệu, tương tác rất thật và phong phú.
Những buổi dạo chơi ngoài thiên nhiên luôn cung cấp cho các bé những chất liệu, tương tác rất thật và phong phú.

Trời xuân long lanh trong mắt bé

Thiên nhiên luôn sinh động và ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu. Gần gũi, tiếp xúc với thiên nhiên giúp nâng cao khả năng quan sát, kích thích trí tò mò, khơi gợi óc sáng tạo, giúp trẻ biết rung động trước cái đẹp, hình thành lòng nhân hậu.

Đặc biệt, thiên nhiên giúp trẻ có những trải nghiệm quý báu từ đời sống thực để thích nghi tốt hơn với môi trường sống. Đối với các bậc phụ huynh mong muốn cho con “chạm vào thiên nhiên” thì tết càng là khoảng thời gian lý tưởng bởi đây là mùa tươi đẹp nhất trong năm.

Nhà ở Phường 3 (TP Vĩnh Long), chị Nguyễn Hà Anh Thư cho con về quê dịp cuối tuần, lễ tết. Chị nói, ở quê có “sân chơi” rộng lớn từ nhà ra vườn, đủ thứ đồ chơi tự chế như: thắt con cào cào, cà rá, đồng hồ bằng lá dừa; đá gà bằng cọng cỏ; làm cây kiếm, cây súng bằng cọng chuối để đánh trận nên “con chơi không biết chán”. Chị Thư cho biết thêm, chở con đi chúc tết ông bà cũng là dịp để con ngắm bức tranh ngày tết với cánh đồng lúa chín vàng, bờ đê rực sắc hoa, cây cối nơi nơi đâm chồi nảy lộc…

Tương tự, chị Nguyễn Tú Nguyên (Phường 2- TP Vĩnh Long) cho rằng, thường xuyên cho con về quê, nhất là dịp tết không chỉ là cách để con làm quen với cây cỏ hoa lá mà còn để con gần gũi, cảm nhận tình thương từ ông bà, cô chú- gắn bó với họ hàng. Chị Nguyên vui vẻ: Thật vui khi con cầm lon lúa, biết thảy lúa “cho con gà nhỏ nó ăn”; thích thú cùng các anh chị tắm sông, nói cười rôm rả...

Cũng có khi, con say mê ngắm con bướm vờn bay quanh những bông hoa ngày tết, con ốc sên bám trên cành đu đủ; xuýt xoa trước buồng chuối trĩu trái đang chín trên cây hay giật mình với đám giun đất ngọ nguậy trong đám rẫy vừa được gieo vụ mới; mấy con thòi lòi bạo dạn bò lên bập dừa nước...

Các bé thỏa thích học bơi, tắm sông, tiếng cười tuổi thơ giòn tan, rộn rã khúc sông quê.
Các bé thỏa thích học bơi, tắm sông, tiếng cười tuổi thơ giòn tan, rộn rã khúc sông quê.

Ở TX Bình Minh, chị Nguyễn Thị Kim Chi- mẹ của hai bé Nguyễn Kha và Thiên Kim- cho biết, dịp tết hàng năm chị thường tranh thủ cùng con trồng cây, tưới hoa, chở con đi ngắm phố phường, về quê ăn tết… Mấy ngày tết ở quê, con được trải nghiệm rất nhiều hoạt động, thích đến nỗi xuýt xoa hoài: “Tết đẹp quá!”, “chừng nào tết nữa?”…

 

 

Bé Hồ Phước Đại (bé Su Hào, lớp 1, Trường Tiểu học Thạnh Quới- Long Hồ)

Sống ở nông thôn, lớn lên cùng ruộng đồng, được cha cho thỏa sức vui chơi lội ruộng, bắt cá, thả diều, tắm sông hay cho gà vịt ăn,… nên bé Hồ Phước Đại có tuổi thơ ngập tràn với thiên nhiên. Và, đây là một buổi dính lem bùn đất, ngại gì vết bẩn để… bắt cá lóc. “Bắt cá vui lắm. Lát ba sẽ lấy rơm nướng mấy con cá này, con sẽ được ăn cá lóc nướng rơm ngon lành nè!”- bé Phước Đại hí hửng.

Cùng con khám phá

Chị Hà Ngọc Nga đang theo đuổi dự án “Tatuplay- dắt trẻ đi chơi” (TP Hồ Chí Minh)- dự án chuyên tổ chức các lớp học kỹ năng kết hợp trải nghiệm thiên nhiên chia sẻ: Những buổi dạo chơi cung cấp cho bé những chất liệu, tương tác rất thật và phong phú như chạm vào quả mít đầy gai nhưng chiếc lá rất mềm, mặt đất rất rắn nhưng cỏ thì rất êm... Do đó, người lớn cần tìm cách đưa thiên nhiên đến gần con trẻ bằng nhiều hoạt động đơn giản như: cùng con trồng- chăm sóc chậu cây nhỏ, đến công viên, ra thăm ruộng vườn… Trong đó, tết là mùa vạn vật sinh sôi nên càng không thể bỏ qua.

Ngày tết xôn xao, đi đến đâu những giai điệu tươi vui cũng ngân vang, bé Nguyễn Nhật Thiên (xã Thành Trung- Bình Tân) vui vẻ hát: “Tết tết tết là tết là tết, tết vừa đến đây dưới mái hiên nhà. Tết tết tết là tết là tết, tết vừa ghé qua trong nhà dưới phố”. Bé hí hửng: “Con thích tết lắm, được đi chơi thỏa thích; nhất là về nội, ngoại có vườn cây mát rượi”.

Việc cho “thiên thần nhỏ” hòa vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển thể chất, tư duy và nuôi nấng tâm hồn non nớt của trẻ- nền tảng cho sự phát triển của tương lai. Và, cha mẹ cần nhớ rằng trong bất cứ trải nghiệm hay bài học nào lưu dấu vào tuổi thơ con thì sự đồng hành của cha mẹ cùng con là quý giá nhất. Trong đó, những ngày tết tươi vui thường ghi dấu ấn đậm nét nhất. Tết đến rồi, hãy cùng con khám phá thiên nhiên diệu kỳ, bình yên và tươi đẹp!

 

 

Anh Trần Thanh Phong

Anh chị ưu tiên cho chị em Trần Ngọc Thiên Kim (5 tuổi) và Trần Ngọc Cát Tường (3 tuổi) đi du lịch biển. Khí hậu ở biển cũng an toàn và giúp bé sớm thích nghi với môi trường sống hơn. Kiểu “dạn dày sương gió” sẽ giúp chúng trở nên rắn rỏi và ít ốm đau lặt vặt sau này. Các con rất thích tắm biển, chơi cát. Không gian biển còn giúp ba mẹ thư giãn cùng con rất hiệu quả.

 

Bài, ảnh: QUYÊN HIỀN