Tôi đang đi trên con lộ ngày xưa
Tuyến lộ Hàng Me từng bom cày pháo dội
Nơi những con người kiên trung bất khuất
Cây điệp quê hương thành mặt trận kiên cường.
Tôi trở về đây trên mảnh đất Hiếu Thành
Sông Ngã Chánh dừa xanh soi bóng nước
Cầu Đình Đôi dòng người xe xuôi ngược
Tuyến lộ Hàng Me nhắc ký ức hào hùng.
Tôi đang qua Hiếu Nghĩa, Hiếu Nhơn,
Những tên làng thấm đậm tình nhân nghĩa
Gặp những người nông dân chơn chất
Gắn bó quê hương trên thửa ruộng liếp vườn.
Tôi trở về đây trên mảnh đất Hiếu Thành
Sông Ngã Chánh nước xuôi về Ngã Hậu
Nơi chiến trường xưa nay đất lành chim đậu
Bên lộ Hàng Me đồng trĩu những mùa vàng.
TRẦN THẮNG
(*) Nay là ĐT 906 đi ngang xã Hiếu Thành.

