Ký ức mùa thu cách mạng

XUÂN NHI
22:59, 18/08/2024

Mùa thu ấy, mây xanh ngắt đỉnh trời

Hà Nội. Ba mươi sáu phố phường trong nắng mới

Hồ Tây gờn gợn gió thu về

Trong lòng Nhân dân, lửa cách mạng cháy bừng

Những đoàn người rộn rã bước chân đi

Hát vang to, giấc mơ ngày độc lập.

Trời của ta. Đất của ta

Lời Bác gọi núi sông bừng thức giấc

Hà Nội, Huế. Sài Gòn cờ đỏ tung bay,

Hồn thiêng sông núi dâng ngút trời

Đã bao hy sinh, máu xương, gian khổ

Tổ quốc ơi, biết mấy tự hào!

Mùa thu ấy, mùa thu cách mạng

Tiếng Bác Hồ vọng mãi đến mai sau:

“Tôi nói. Đồng bào có nghe rõ không?”

Tất cả trả lời như sấm rền, núi lở

- Người nói, đồng bào nghe rất rõ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh