THẦN TÀI GÕ CỬA

Nghị lực vượt qua bóng tối của người phụ nữ khiếm thị

06:05, 20/08/2026

Khiếm thị bẩm sinh, chị Bùi Thị Kim Nhung (ấp Bình Hòa, xã Giồng Trôm) vẫn vượt qua nghịch cảnh để tự nuôi sống bản thân bằng nghề massage. Bằng nghị lực phi thường và đôi bàn tay cần mẫn, chị tự lập cuộc sống, nỗ lực vượt khó để cải thiện thu nhập và ấp ủ ước mơ hỗ trợ người đồng cảnh ngộ.

Chưa một lần nhìn thấy ánh sáng lẫn gương mặt của người thân, thế nhưng chị Nhung vẫn luôn lạc quan vì được sống trong sự yêu thương, chở che của gia đình và xã hội.
Chưa một lần nhìn thấy ánh sáng lẫn gương mặt của người thân, thế nhưng chị Nhung vẫn luôn lạc quan vì được sống trong sự yêu thương, chở che của gia đình và xã hội.

Câu chuyện bắt đầu khi Thổ Địa Vĩnh Long (nghệ sĩ Võ Ngọc Tân) khóc lóc nói nhà bị trộm để được Thần Tài (nghệ sĩ Đình Toàn) thương tình cho ít đồ cũ. Thần Tài thương bạn thường xuyên bị trộm cắp nên tặng bạn một ít đồ cũ trong phủ của mình. Sau khi Thổ Địa vừa cầm trên tay những món đồ Thần Tài tặng thì lập tức trở mặt đuổi bạn về. Cảm thấy có điều kỳ lạ, Thần Tài bí mật theo dõi rồi phát hiện thì ra Thổ Địa lừa mình để xin đồ cũ đem bán bỏ ống heo. Nhân cơ hội Thổ Địa không có nhà, Thần Tài lập tức đem con heo đất đi giấu khiến Thổ Địa hốt hoảng vì tưởng bị mất trộm thật. Khi thấy Thần Tài xuất hiện cùng con heo đất trên tay, biết không thể giấu được nữa, Thổ Địa đành thú nhận số tiền tích cóp là để giúp chị Bùi Thị Kim Nhung- người phụ nữ khiếm thị sống bằng nghề massage dạo, thu nhập ít ỏi nhưng vẫn chắt chiu gửi về phụng dưỡng cha già đau bệnh. Cảm động trước tấm lòng của Thổ Địa nhưng không đồng tình với cách làm, Thần Tài quyết định thu lại những món đồ đã cho và yêu cầu Thổ Địa đưa chị Nhung lên phủ để chính mình giúp đỡ hoàn cảnh của chị.

Chị Nhung sinh ra thuộc gia đình có 5 anh chị em và là người duy nhất bị khiếm thị bẩm sinh. Năm 12 tuổi, chị được phẫu thuật ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh với chi phí 16 triệu đồng từ nguồn vay mượn và bán nhẫn cưới của mẹ. Tuy nhiên, hy vọng chỉ kéo dài vài năm. Đến năm 15 tuổi, chị mất hoàn toàn thị lực.

Không đầu hàng số phận, năm 19 tuổi, chị học chữ nổi Braille tại Hội Người mù Giồng Trôm. Sau đó, chị kiên trì học nghề massage dưới sự hướng dẫn của hội viên và được Hội Người mù Bến Tre giới thiệu đào tạo bài bản. Đôi tay nhanh chóng trở thành “đôi mắt thứ 2” giúp chị cảm nhận chính xác vị trí đau nhức, được nhiều khách hàng tin cậy.

Dù vậy, công việc của người phụ nữ khiếm thị vô cùng gian nan. Do hội chưa có cơ sở riêng, chị phải di chuyển bằng xe ôm đến tận nhà khách hàng bất kể thời tiết. Mỗi suất massage kéo dài 1 giờ chỉ thu về 50 ngàn đồng. Với 2-3 suất mỗi tuần, thu nhập hàng tháng dao động 600-700 ngàn đồng. Số tiền ít ỏi này được chị dành dụm mua thuốc cho cha là ông Bùi Văn Xù (81 tuổi, bị đột quỵ và bệnh tim). Mẹ chị qua đời 10 năm trước, khiến chị luôn đau đáu ước mong chăm sóc cha già.

Trải qua biến cố gia đình khi phải bán 1 công đất duy nhất cha tặng trị giá 80 triệu đồng để trả nợ cho chồng cũ, chị Nhung tiếp tục lấy nghề làm bệ đỡ vươn lên. Ước mơ lớn nhất của chị là tích lũy đủ vốn mở tiệm massage nhỏ gần nhà. Cơ sở này giúp chị thuận tiện chăm sóc cha già, đồng thời là nơi tập hợp người khiếm thị cùng cảnh ngộ thành lập tổ hợp tác, tạo việc làm và thu nhập ổn định để cùng nhau tự lập vươn lên.

Cùng dõi theo hành trình tìm “ánh sáng” của chị Bùi Thị Kim Nhung- người phụ nữ khiếm thị bền bỉ với nghề massage để nuôi cha và ấp ủ ước mơ tạo việc làm cho những phận người đồng cảnh ngộ trong chương trình “Thần Tài gõ cửa”, phát sóng lúc 19 giờ 15 thứ năm ngày 20/8/2026 trên THVL1 và phát lại lúc 16 giờ 30 thứ sáu ngày 21/8/2026 trên THVL2. Kính mời quý khán giả đón xem!

THẢO VY

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh