“Vùng đất lửa” Quảng Trị- nơi trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, nơi biết bao anh hùng liệt sĩ nằm xuống tô thắm thêm truyền thống bất khuất, kiên cường của Nhân dân Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những tên đất, tên người Quảng Trị đã đi vào sử sách và luôn sống mãi cùng non sông, đất nước như: cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, Thành cổ, Đường 9…
![]() |
| Đoàn công tác chụp hình lưu niệm bên tượng Bác Hồ tại Nhà trưng bày Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất (Cụm di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải). |
Các địa danh anh hùng
Tháng 6, đoàn công tác của BCĐ Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đến viếng, thắp hương tìm hiểu lịch sử tại những “địa chỉ đỏ”, những di tích lịch sử đặc biệt trên đất Quảng Trị. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên đều bùi ngùi, xúc động, thể hiện lòng thành kính, tri ân.
Vào Thành cổ Quảng Trị dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm- Đài được xây dựng giống như mô hình một nấm mộ chung cho các anh hùng đã hy sinh. Thành cổ là đất lửa ác liệt trong chiến tranh. Đặc biệt, cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28/6-16/9/1972) như bản tráng ca hào hùng đi vào lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta và được tái hiện đậm nét trong bộ phim “Mưa đỏ” của Nghệ sĩ ưu tú, Thượng tá Đặng Thái Huyền, sản xuất năm 2025. Nơi đây, biết bao chiến sĩ đã nằm lại, máu xương các anh hòa vào đất, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, để đất nước hôm nay được độc lập, tự do. Mỗi thành viên đều xúc động, cảm nhận rõ hơn những mất mát của một thời khói lửa, mỗi nén nhang thể hiện sự tri ân sâu sắc và cảm nhận sự thiêng liêng của mảnh đất anh hùng.
![]() |
| Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cột cờ giới tuyến. |
Tiếp đó, tại Cụm di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, được nghe thuyết minh và hiểu về Cột cờ giới tuyến, về “vĩ tuyến 17”- nơi đây từng là giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt 2 miền Nam- Bắc Việt Nam và là biểu tượng bi tráng, thiêng liêng cho khát vọng thống nhất non sông. Giữa cầu Hiền Lương là Vĩ tuyến 17, cùng dòng Bến Hải hiền hòa lại là nơi chia cắt đất nước suốt 21 năm (1954-1975), là điểm cách ngăn gia đình, chồng vợ, cha con… trong thời gian dài. Qua đây, giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại sao nơi đây lại có nhiều trận chiến ác liệt, nhiều hy sinh đến vậy và càng tỏa sáng “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng” của Nhân dân ta.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. |
Những trận chiến ác liệt những năm chống Mỹ trên chiến trường Quảng Trị đã gây bao mất mát, đau thương, hàng chục ngàn chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người có tuổi đời còn rất trẻ, nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính và Quảng Trị có đến 2 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9- nơi yên nghỉ của gần 11 ngàn anh hùng liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10,263 ngàn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Dạt dào cảm xúc
Trân trọng, thành kính thắp từng nén hương tại Đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ, mỗi đại biểu đều cảm nhận sự thiêng liêng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình cho độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, cho hạnh phúc và ấm no của Nhân dân.
![]() |
| Thành viên đoàn tham quan tại Nhà trưng bày Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất (Cụm di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải). |
Đồng chí Nguyễn Thị Nhiền- Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh xúc động: Được tham gia nhiều chuyến hành trình giáo dục truyền thống và tìm hiểu nhiều qua sách báo nhưng đến Quảng Trị, tôi càng cảm nhận rõ hơn những hy sinh, mất mát, tinh thần anh dũng, quật cường của cha anh đi trước. Sau chuyến về nguồn, tôi có thêm động lực công tác tốt hơn, đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), chúng tôi sẽ thực hiện tốt hơn công tác chăm lo gia đình chính sách tại địa phương.
Đồng chí Võ Thị Kiều Chinh- Bí thư Đảng ủy xã Châu Hòa bày tỏ: Với lòng biết ơn trước những hy sinh to lớn của cha anh, phụ nữ chúng tôi hôm nay nguyện tiếp tục học tập, cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.
“Được học hỏi nhiều trong chuyến hành trình, tôi và các chị em tiếp tục noi gương cha anh đi trước, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống Nhân dân, đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu- Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú bày tỏ.
Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: Chuyến hành trình là đợt sinh hoạt giáo dục truyền thống thiết thực, mỗi địa danh đi qua là những trải nghiệm thực tế đáng quý, đọng lại nhiều cảm xúc, lòng biết ơn, sự trân trọng, niềm tự hào dân tộc… Đồng thời, là cơ hội để các chị gắn kết, chia sẻ nhiều hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị sắp tới. Thể hiện quyết tâm đoàn kết, xây dựng tỉnh phát triển hơn trong giai đoạn tới.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN





