Trời đã Xuân rồi

Cập nhật, 19:01, Thứ Ba, 24/01/2023 (GMT+7)

Tháng Chạp vội vàng qua cửa

Mới hay Xuân đến bên nhà

Chạm tay thêm tờ lịch cũ

Không hẹn mà ngày cứ qua

Không đợi mà lòng thổn thức

Một lần lỗi nhịp con tim

Có ánh mắt nhìn rất vội

Ngẩn ngơ mình mãi đi tìm

Đã xa một trời Xuân thắm

Đường chim mất hút từ khi

Bờ vai như mờ bụi nhỏ

Thời gian ai có biết gì?

Sáng nay mai vàng đã nụ

Dòng sông mùa cũ sương giăng

Nôn nao trống làng vào hội

Xuân về người có hay chăng

Tháng Chạp lại lần qua cửa

Lòng như nhung nhớ chưa thôi

Có nghe tình Xuân chan chứa

Em ơi! Trời đã xuân rồi .

LÊ THANH PHÁCH