Nơi anh đến là Trường Sa nắng gió/ Đàn hải âu chao cánh đón tàu Xuân
Nơi anh đến là Trường Sa nắng gió
Đàn hải âu chao cánh đón tàu Xuân
Biển tung sóng nở hoa trên ghềnh đá
Đảo các anh, đảo đồng đội quây quần...
Nơi anh đến ngày đêm bên cây súng
Mắt tuần tra dõi vời vợi khơi xa
Cho biển lặng, trời yên, bờ cát mịn
Xanh sắc bàng vuông, nở rực rỡ hoa.
Đảo vững vàng vượt qua bao giông tố
Có sức Xuân những Phù Đổng, Yết Kiêu
Có tươi thắm nghĩa tình từ đất mẹ
Có mặn nồng em gửi gắm thương yêu...
ĐỖ THỊ THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin