Nơi đón “thiên thần nhỏ” chào đời

07:56, 05/03/2025

Với các bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng Khoa Phụ sản- BVĐK Vĩnh Long, mỗi ngày đều bắt đầu bằng những niềm vui và hạnh phúc khi giúp các sản phụ vượt cạn an toàn, được “mẹ tròn con vuông”. Dù ở phòng sinh thường hay phòng phẫu thuật, khi những “thiên thần nhỏ” cất tiếng khóc chào đời là những nụ cười hạnh phúc của ê kíp các bác sĩ, của sản phụ và cả gia đình.

Các bác sĩ sản khoa luôn tự hào về công việc mà mình gắn bó.
Các bác sĩ sản khoa luôn tự hào về công việc mà mình gắn bó.


Cứu sống nhiều sản phụ nguy kịch


Mang thai là một hành trình đầy gian nan và thử thách, đặc biệt là đối với các mẹ bầu có thai kỳ nguy cơ cao. Thời gian qua, các bác sĩ Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long liên tục cứu sống nhiều trường hợp sản phụ bị biến chứng sản khoa nặng, đe dọa tính mạng. 


Tháng 4/2024, ê kíp cấp cứu ngoại viện Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long hỗ trợ Trung tâm Y tế (TTYT) TX Bình Minh cấp cứu thành công sản phụ N.T.M.T., 39 tuổi (ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị sốc mất máu do đờ tử cung trong quá trình phẫu thuật lấy thai. Ca mổ thành công, sản phụ được mẹ tròn con vuông trong niềm hạnh phúc của cả ê kíp và gia đình.


Để đảm bảo cho những sản phụ được “mẹ tròn con vuông”, các bác sĩ sản khoa luôn luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, tháo gỡ những khó khăn, dốc hết sức mình trong cuộc chiến giành lấy sự sống cho cả mẹ và bé.


Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2025, BVĐK Vĩnh Long bỏ qua quy trình thủ tục, chạy đua với thời gian phẫu thuật cứu sản phụ P.T.B. (32 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bị nhau bong non, vết mổ cũ có nguy cơ vỡ tử cung.


Theo BS.CK2 Nguyễn Lưu Hoàng Phong- Phó Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long, đây là tình trạng cấp cứu sản khoa tối khẩn, rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi. “Trong vòng gần 10 phút nhập viện, sản phụ đã được chuyển vào mổ cấp cứu. Cả ê kíp cần lấy thai ra nhanh nhất rồi hồi sức cho bé và lo cầm máu ngay cho mẹ. Rất may, trường hợp sản phụ P.T.B. là trường hợp nguy hiểm, đã được chẩn đoán sớm, xử trí tích cực, cứu sống được 2 mẹ con và bảo tồn hoàn toàn tử cung.”- BS Hoàng Phong cho biết. 


Chị P.T.B. đã không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự biết ơn sâu sắc đến các bác sĩ Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long khi hồi tưởng về hành trình vượt cạn đầy cam go của mình. “Em vào viện khi bị đau bụng nhiều, có ra máu. Cả nhà tính chở em đi Sài Gòn nhưng em mệt nhiều nên quyết định chở em qua bệnh viện Vĩnh Long cho gần. Vừa khám xong các bác sĩ nói tình trạng em nguy cấp lắm, phải mổ ngay. Tỉnh dậy em mới biết mẹ con em được các y, bác sĩ cứu sống. Con trai em dù sanh non, nhưng được bác sĩ Vĩnh Long hồi sức kịp thời và hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng, bé đang tiến triển tốt. Đón con yêu bình an đến với thế giới này và bản thân em cũng giữ được thiên chức làm mẹ, em hạnh phúc lắm. Em và gia đình mang ơn y, bác sĩ nhiều lắm”.


Đối với các bác sĩ khoa sản, trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng, kinh nghiệm từng trải và tinh thần bình tĩnh, quyết đoán là yếu tố thành công để xử trí những ca bệnh khó, phức tạp. Và, nhiều trường hợp sinh khó, nguy hiểm mà các y, bác sĩ Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long đã cứu sống thành công, được “mẹ tròn, con vuông”. 


Mang lại niềm hạnh phúc “mẹ tròn, con vuông”


Một sản phụ (33 tuổi, huyện Vũng Liêm) được người nhà đưa vào cấp cứu tại BVĐK Vĩnh Long trong tình trạng vỡ ối sớm. Ngay khi tiếp nhận, thăm khám sơ bộ cho thấy sản phụ chuyển dạ, con so, thai 37 tuần, ối vỡ sớm, sa dây rốn, còn tim thai. 


Tình huống khẩn cấp, các bác sĩ buộc phải bỏ qua quy trình chuẩn chuyên môn là phải có xét nghiệm để đánh giá tình trạng người bệnh trước mổ, chấp nhận rủi ro khi phẫu thuật để kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ. Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Khoa Sản, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, em bé ra đời thành công chỉ sau 6 phút sản phụ nhập viện.


BS.CK2 Trần Mỹ Dung- Trưởng Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long tâm sự, Khoa Sản là nơi đặc biệt, các bác sĩ giữ trong tay tính mạng của 2 người nên rất cần những bác sĩ có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và lòng yêu nghề. Và, niềm hạnh phúc của các y, bác sĩ sản khoa là chào đón những trẻ sơ sinh đến với cuộc đời, nhìn thấy ba mẹ, người thân của bé hạnh phúc là điều gì đó thiêng liêng và đặc biệt vô cùng.


Đón con yêu nằm ngoan da kề da trên ngực, mẹ trẻ Nguyễn Cẩm Tú (xã An Bình, huyện Long Hồ) không nén được cảm xúc vui mừng. Chị Tú rơm rớm nước mắt vì xúc động: “Các y, bác sĩ luôn bên cạnh 2 mẹ con để giúp sức, giúp tôi vượt qua nỗi đau đớn sinh con. Tôi mong con gái nhỏ của mình một đời bình an, khỏe mạnh”.


Với các y, bác sĩ, nữ hộ sinh Khoa Sản thì đêm cũng như ngày, lúc nào họ cũng sẵn sàng để chào đón những em bé chào đời. “Chúng tôi hạnh phúc khi được ẵm những “thiên thần nhỏ” trên tay, được nghe tiếng khóc chào đời và nhìn ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của người mẹ. Em bé khóc to, quan sát thấy trẻ lành lặn, khỏe mạnh, chúng tôi rất xúc động, cảm giác rưng rưng của người làm nghề và cũng là cảm giác của người đã và đang làm mẹ, làm cha… Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục học tập, nâng cao chất lượng chăm sóc nhiều sản phụ vượt cạn mẹ tròn, con vuông.”- BS Mỹ Dung tâm sự.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh