![]() |
Đoàn thắp hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. |
Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1- U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội- Bắc Ninh do Thượng tướng Mai Quang Phấn- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm huyện Long Hồ- nơi các đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
50 năm trôi qua, ký ức hào hùng của một thời lửa đạn vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi đồng chí, để rồi thêm tự hào mỗi khi nhắc nhớ... Các đồng chí mãi là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo.
Ký ức hào hùng
Điểm đến đầu tiên của đoàn khi đến huyện Long Hồ là viếng Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước) và Nhà bia kỷ niệm Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long (TT Long Hồ). Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, nhà lãnh đạo và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
![]() |
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng khăn rằn Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1- U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội- Bắc Ninh. |
“Trở về thăm chiến trường xưa, trong tâm trí của mỗi người lính Cụ Hồ chúng tôi không tránh khỏi những bùi ngùi, xúc động khi được nhìn thấy và nhớ lại những hình ảnh đầy gian khổ, nhưng cũng lắm hào hùng”- ông Trần Tường Quấn- Trung đoàn 1- U Minh, Quân khu 9, xúc động nói.
Trung đoàn 1- U Minh ra đời ngày 23/9/1963, là trung đoàn chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ, được mang tên căn cứ địa cách mạng “U Minh kiên cường bất khuất”. Ngay từ khi mới thành lập, mặc dù quân số ít, kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất còn thiếu, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với ý chí quyết tâm cao, trung đoàn đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương, được sự thương yêu, giúp đỡ của Nhân dân, trung đoàn liên tục giành thắng lợi.
Đơn vị 3 lần (năm 1973, 1975 và 1989) được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Có 3 tiểu đoàn, 6 đại đội và 26 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều sĩ quan ưu tú đã trở thành tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội, trong đó có 23 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng...
Nối tiếp truyền thống vẻ vang, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh Trung đoàn 1- U Minh của cả nước luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào của địa phương, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, của người cựu chiến binh Việt Nam, xây dựng ban liên lạc vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
Phát huy truyền thống
Thượng tướng Mai Quang Phấn chia sẻ: Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi trở lại chiến trường xưa- nơi mà cách đây 50 năm chúng tôi là những người lính Cụ Hồ đã cùng với Nhân dân huyện Long Hồ chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Chúng tôi rất xúc động, khi trở lại mảnh đất mà mình đã từng được cưu mang, đùm bọc; như trở về quê hương thứ hai của mình. Chiến tranh đã lùi xa, dấu vết của vùng đất đầy gian khó ngày nào đã không còn, giờ đã được phủ lên màu xanh tươi mới. Cuộc sống của người dân đã có nhiều khởi sắc”.
![]() |
Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1- U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội- Bắc Ninh tặng quà gia đình chính sách. |
Trong hành trình về thăm đơn vị miền Tây Nam Bộ, đoàn đã có buổi giao lưu, kể chuyện truyền thống với đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh trong huyện Long Hồ. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã tự hào kể lại những ký ức sống động về một thời lửa đạn. Các thế hệ bộ đội Cụ Hồ đã anh dũng, cùng với quân và dân huyện Long Hồ chiến đấu cho đến ngày hòa bình.
Buổi nói chuyện đã khơi gợi lòng tự hào dân tộc và ý chí phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Em Võ Hoàng Gia Luật- học sinh Trường THPT Phạm Hùng, bày tỏ: “Em cảm thấy rất khâm phục nghị lực cùng ý chí kiên cường của các chú. Các câu chuyện kể làm em rất xúc động, đã giúp em phần nào thấu hiểu được cảm giác của người trong cuộc chiến. Em sẽ cố gắng học tập và phấn đấu nhiều hơn nữa, để không phụ lòng ông cha đã kỳ vọng”.
“Các chú đã đến và chia sẻ về những gì các chú đã trải qua. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ và tự hào về những công sức và sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước, để giành lấy nền độc lập, tự do như hôm nay”- em Nguyễn Thảo Sương- sinh viên Trường ĐH Cửu Long, nói thêm.
Anh Quách Thái Vạn Thuận- Phó Bí thư Huyện Đoàn Long Hồ, cho biết: Các chú là những người chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại vùng đất quê hương Long Hồ. Được nghe các chú kể lại những câu chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ, đã tiếp thêm nghị lực cho thế hệ trẻ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thông qua buổi nói chuyện, đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong mỗi đoàn viên, thanh niên, để từ đó phấn đấu trong học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Long Hồ ngày càng giàu đẹp”.
![]() |
Tặng sách cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh huyện Long Hồ. |
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, những vết thương chiến tranh đã dần được hàn gắn. Ký ức hào hùng về những năm tháng không tiếc máu xương, “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” vẫn còn mãi trong tâm trí của những người lính Cụ Hồ, như lời nhắc nhở các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin